NHờ các mẹ nghĩ cách đòi nợ giúp! Mình đang rất bí tiền!
Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Mình chỉ kể vắn tắt chuyện như thế này. Mình có cho cô giáo của bé nhà mình vay tiền, vì thấy cô giáo ấy rất tốt, cô giáo đó hẹn trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ trả, vì mình cũng nói rõ là mình không có tiền, nếu đúng trong vòng 3 ngày trả thì mình sẽ vay giúp cho, mà nghĩ lại không ai ngu như mình lại đi vay hộ trong khi mình không có đồng nào. Nhưng mà thời gian cũng đã lâu rồi, mấy tháng rồi mà mình chưa lấy được tiền, cô giáo đó hẹn lên hẹn xuống, khoảng trên 20 lần rồi, lần nào cũng chắc chắn sẽ trả. nhưng cuối cùng thì mình toàn bị lừa thôi, giờ cô giáo đó nghỉ dạy rồi, mình có hỏi đồng nghiệp thì mọi người bảo cô giáo này vay của nhiều người lắm rồi toàn kiểu lừa đảo thôi, mình thấy sao mình lại tin người thế chứ. Mọi người ở đấy bảo mình phải làm căng thì mới đòi được nợ. Đến sáng nay thì mình nhắn tin để hỏi về việc em ấy hẹn sáng mai trả tiền cho mình, nhưng không hề trả lời lại, trong khi điện thoại vẫn liên lạc bình thường. Mình bực quá, đến buổi trưa mình có nhắn cho cô giáo đó, nếu sáng mai không nhận được tiền thì đến chiều mình cùng với Anh đã cho mình vay tiền cùng công an đến nhà em ấy để làm rõ mọi chuyện. Nhưng lúc này em ấy nhắn lại là mình muốn làm gì thì làm, mình cũng không biết lên làm thế nào để lấy lại được tiền để trả người ta đây.
Mình thông tin thêm, cô giáo này dạy trường mầm non, mà 2 tháng nữa là sinh rồi, nhà mẹ đẻ cách nhà mình 500m.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tốt...
Giờ người ta xài hết, thì tiền đâu đưa...