Bắp Cải thương yêu của mẹ,


Hai ngày nữa con tròn 3 tuổi. Tuổi đầu đời con phải xa rời vòng tay mẹ đến lớp học với bạn bè.


Con ngoan của mẹ,


Vẫn nhớ ngày đầu tiên đến lớp con thật là ngoan và mạnh dạn. Mẹ mừng vì con đã bản lĩnh hơn chị con làm mẹ thấy mình được an tâm và nhẹ lo phần nào con ạ.


Mẹ thương cái tuổi lên 3 của con vẫn còn ngọng nghịu đáng iu và bắt đầu có tư duy để “trả treo” với mẹ rồi nhé.


Nhớ ngày con còn nằm trong bụng mẹ, mẹ đã mong là 1 thằng con trai nhiều hơn vì ba con thích thế. Nhưng đến giờ mẹ tin rằng chắc có lẽ ba cũng không phải buồn gì khi con là một đứa bé gái mang hình dáng của ba và còn xinh gái hơn ba ấy chứ. Hihihi:Angel:


Khi sinh chị con mẹ đã gây ra 1 lỗi lầm lớn mà đến giờ mẹ vẫn luôn ray rứt và ân hận khi đã để chị con mang dấu ấn đó trên thân thể. Nên khi sinh con mẹ đã phải lấy hết sức lực của mình để giữ cho được hơi thở bình tĩnh mà sinh con cho trọn vẹn vì mẹ không muốn mình lại gây ra lỗi lầm con ạ.


Con yêu của mẹ,


Mẹ thương cả hai con như nhau vì cả hai con đều nằm trong bụng mẹ chín tháng 10 ngày, nhưng con hãy thông cảm và cho phép mẹ thỉnh thoảng thiên vị khi chăm lo cho chị nhiều hơn con nhé. Mẹ tin rằng con cũng sẽ làm như mẹ và sẽ thương chị thật nhiều khi con khôn lớn đủ hiểu biết để nhận ra rằng chị không được như con vì lỗi của mẹ.


Chủ Nhật này con chính thức lên 3 nhưng trong lòng mẹ con đã bước được một đọan đường đầu đời rồi đấy. Mẹ luôn quý trọng những cột mốc do chính mẹ đặt ra con ạ:


* 3 tuổi bước chân đầu tiên xa mẹ cả 1 ngày dài và ở chung với những người lạ hoắc.


* 6 tuổi ngày đầu tiên con đi học đúng nghĩa của một đứa học trò, lần đầu tiên có thể tự mình viết được những chữ cái A,B,C đầu tiên.


* 12 tuổi chuyển giao của 1 cấp lớp, con đã lớn hơn và chuẩn bị trở thành thiếu nữ


* 16-18 tuổi con trưởng thành, làm chủ suy nghĩ của mình,…….


Mẹ luôn dõi theo các con từng bước như ngọai đã từng dõi theo bước của mẹ ngày xưa, dẫu ông bà ta nói rằng: “Nước mắt chảy xuôi” nhưng mẹ mong rằng các con cũng hãy thỉnh thỏang nhìn vào chí hướng ước vọng của mẹ mà vì mẹ học hành cho tốt nhé con.


Chỉ lên 3 con chưa hiểu được hết những gì mẹ nói bây giờ nhưng mẹ tin con sẽ hiểu nó khi lớn lên con nhé.


Ngày Sinh Nhật của con mẹ thay mặt ba và chị hai chúc con thật ngoan,khỏ mạnh và luôn xinh đẹp nha con gái yêu của mẹ.


Cả nhà yêu con.