Mình là 1 thành viên mới của wtt nhưng mình đã biết Trang web này lâu rồi.Hôm nay mình vào mục này và xin nói ra 1 vài điều có lẽ ko Liên quan mấy về Trẻ thơ.Xin mod đừng xóa bài mình.Các bố/mẹ ơi,trong cuộc sống hiện đại bây giờ vẫn còn nhiều lắm những người nghèo khổ,cơm ko đủ ăn,áo ko đủ mặc và những người nghèo đó khi đã nằm xuống rồi vẫn ko có tiền mua nổi áo quan(quan tài).Mình cảm thấy thương xót cho họ quá,đến lúc chết mà cũng ko được "an nghĩ".Có 1 số còn gia đình,bà con chạy đi vay chỗ này chỗ kia để lo cho người thân được Chu toàn,nhưng rồi cũng có người đến khi chết vẫn ko có ai bên cạnh"Chết ko có hòm để chôn".Gia đình mình là 1 cơ sở tư nhân chuyên về việc mai táng,đưa người chết đến nơi an nghĩ cuối cùng.Quá nhiều hoàn cảnh khốn khó,những gia đình quá nghèo,gia đình mình điều giúp hết sức nhưng giúp bao nhiêu cũng ko đủ các bố/mẹ ơi...Cho được áo quan thì họ ko đủ tiền đóng cho lò thiêu...chạy xin ủy ban gom góp được tiền lò thiêu thì họ lại ko đủ tiền trả tiền xe,tiền Anh em công nhân tẩn liêm và rồi đủ thứ tiền cho 1 cái đám tang được hoàn chỉnh.Ba mình làm nghề này là nghề cha truyền con nối và ba mình cũng đã 40 năm trong nghề.40 Năm tự thân giúp đỡ những gia đình nghèo mà chưa 1 lần tìm những tấm lòng hảo tâm,những mạnh thường quân phụ giúp.Nay mình Viết ra đây mong các bố/mẹ ai mà biết những mạnh thường quân,Những người muốn làm từ thiện cho những mảnh đời khốn khổ như vậy,xin các bố/mẹ hãy cm cho mình số dt hoặc email....Cần lắm" Lá lành đùm lá rách"để người nghèo khổ khi chết được thật sự"An Nghỉ".Mình ở tpHCM,dt của Minh:0907224591 Thủy."Sống trong đời sống,cần có 1. Tấm Lòng".....