Khách sạn yasaka sài gòn nha trang-khách sạn của sự thảm hại!
Mi mới đi Nha Trang về, ở khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang nên post kinh nghiệm của Mi lên đây cho các mẹ cùng tham khảo nha. Có mẹ nào dự định đi Nha Trang thì Mi khuyến cáo xin đừng ở KS này. Lúc đặc phòng, Mi cũng đã xem nhiều comment thấy hầu hết là khen ks tốt nên Mi mới đặt 3 đêm tại đây. Nhưng khi tới KS thì hoàn toàn thất vọng. KS bên ngoài khá hoành tráng nhưng bên trong phong cách phục vụ làm Mi và bạn Mi vô cùng không thoải mái. Mang cả đống hành lý mà chẳng có nhân viên nào ra mang hộ, tới khi vào đến bàn lễ tân thì mới có 1 anh nhân viên chạy tới bảo “chị để em xách”, sau đó bỏ hành lí của mi chỗ bàn lễ tân rồi biến mất. khi nhận phòng thì cả 2 đứa ngơ ngơ ngác ngác đi tìm thang máy và chẳng ai hướng dẫn cả. Lên được phòng thì máy lạnh bị hư (chắc vì tụi mi xui hay sao đó), phải gọi sửa chưa 2, 3 lần, rồi đến máy sấy tóc cũng hư nốt.ngày thứ 2 thì điện cũng tạm ổn vì đi chơi suốt đến khuya mới về. Ngày cuối cùng ở đây, tụi Mi phải sống trong bóng tối vì hệ thống điện của phòng mi ở bị hư. Còn lúc đi thang máy bị kẹt thang vì cúp điện. Hic hic
Buổi chiều ra hồ bơ thấy hồ bơi khá nhỏ, vì cũng đi nhiều resort biển nên mi nghĩ nó không xứng đáng với số tiền mình bỏ ra và không có cứu hộ hồ bơi luôn. Chi có 1 anh phục vụ hơi bị khó tính và kim luôn đứng bán ở quầy bar.
Ở đây phòng óc khá nhỏ, không đẹp như mấy resort ở Phan thiết mặc dù là khách sạn 4 sao, khá đắc tiền, khách nước ngoài ở rất nhiều nhưng k biết thái độ phục vụ của nhân viên có “lạnh lùng” như thế đối với khách Tây hay không.
Nhân viên phục vụ phòng thì vô duyên khỏi phải nói, Mi và bạn Mi đang ngủ trong phòng thì họ gõ cửa để đưa phiếu ăn sáng, chưa kịp mở cửa thì họ đã dùng chìa khóa mở cửa vào. Thật sự lúc ấy, thấy bực ghê lắm. Lần nào cũng vậy, nghe họ gõ cửa thì đang làm gì cũng phải chạy tới mở cửa liền hoặc lên tiếng không thôi họ sẽ xông vào mà không cần biết có người hay không. Bây giờ ngồi đọc lại comment trên agoda mới thấy mình quá vội vàng, không chịu đọc kĩ những comment ở bên dưới, thấy người ta cũng phàn nàn về chất lượng phục vụ kém cỏi của ks này.
Chưa hết đâu, k hiểu sao với quy mô hoành tráng tầm 4 sao như thế mà ks còn giữ lại những cái tv đồ cổ chỉ coi được có 21 kênh truyền hình, đành rằng đến Nha Trang k phải để xem TV nhưng tối đến cũng có thói quen cầm remote bấm bấm.
Nói chung, khách sạn Yasaka resort sai gòn nha trang này hoàn toàn k phải là resort gì hết đó, Mi nghĩ resort là nơi nghỉ dưỡng, mang lại sự bình yên cho khách đằng này, thì lại thất vọng toàn tập. (giá phòng nữa ngày là 45$ đó các mẹ. Chứ có ít ỏi gì đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mi rất thích night club ở yasaka (vì nó nằm trong ks khỏi mất công đi đâu xa xôi hihi)
Mong thông tin này có ích cho những ai dự định đi du lịch ơ NT ha. YASAKA SG-NT nằm trên đường Trần PHÚ ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1