Đầu năm mà nhà mình đã xảy ra chuyện các mẹ ạ, thực ra thì chuyện này xảy ra từ những ngày giáp tết nhưng đến thời điểm hiện nay thì mọi chuyện vẫn rối như tơ vò, nhờ các mẹ tư vấn giúp mình nhé.
Ông anh họ mình hiện đã ngoài 30t, quê thì ở xa nên phải thuê nhà để ở. Hôm thứ 6 tuần trước anh ấy bảo về quê nhưng đến giờ thì vẫn chưa về đến nhà mà quê mình thì ở Hà Tĩnh, nếu về cùng lắm đi hết 1 ngày đường. Mọi người ai cũng lo lắng tìm kiếm, gọi điện thoại thì không có ai nghe, toàn là không liên lạc được, nhưng có 2 lần thì có người nghe máy, là tiếng con trai nhưng không biết là ai, cứ bảo là không có ở đây, rồi nói lung tung. Qua kiểm tra lại các mối quan hệ thì mọi người được biết là anh ấy mới bị người yêu đá để đi lấy chồng, cô ấy tên là T. Hóa ra cô T này bắt cá 2 tay, cùng một lúc yêu 2 người, rồi dỗ ngon dỗ ngọt ông anh mình là chúng ta nên kết hôn với nhau vì yêu nhau cũng đã 2 năm rồi, rồi nịnh ông anh mình sắm cho cô ta 1 xe tay ga mới. Chuyện của mình hơi dài dòng nên các mẹ chịu khó đọc tiếp nhé.
Đến khi thỏa mãn nhu cầu của mình thì cô ta mới thể hiện rõ bản chất, bỏ luôn và nhanh chóng cưới người khác. Ông anh mình tức quá mới gọi điện cho bố cô ta và yêu cầu phải trả lại tài sản của mình thì cô ta mới dọa là sẽ thuê đầu gấu đến dạy cho 1 bài học.
Ngoài chuyện này ra thì anh này không xích mích với bất cứ ai nên hầu như ai cũng nghĩ chuyện anh ấy mất tích là có liên quan tới cô ta. Mọi người đã nghĩ tình huống xấu nhất là có thể anh ấy đã bị chết rồi vì không bao giờ anh ấy tết không về mà lại không nói với ai cả. Gia đình đi báo công an thì công an không giải quyết vì bảo không có cơ sở, chưa bao giờ lại cảm thấy thất vọng về các anh công an như vậy cả, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, đăng báo mất tích thì các báo không nhận vì đang nghỉ Tết. Chẳng còn cứu cánh nào cả vì gia đình mình chỉ là viên chức bình thường, không quen biết những ông này bà nọ.
Cuối cùng, không còn cách nào khác hôm nay mọi người đi xem bói ở 1 số nơi có tiếng của thành phố thì cả 2 nơi đó đều nói là anh này chưa chết nhưng đang bị giam giữ và đánh đập dã man, không xác định được nơi nào nhưng không phải ở HN. Giờ mọi người đang rối như tơ vò vì chẳng biết làm gì cả, các mẹ có cách nào giúp gia đình mình với, giúp càng nhanh càng tốt vì mình sợ bon chúng đánh đập rồi sau này không cho anh ấy cơ hội đế sống. Nhiều lúc nghĩ nhắn tin để nắn gân con kia nhưng chỉ sợ nó tức lên rồi làm liều thì cũng dở, sao lại có loại đàn bà thủ đoạn và thâm độc như thế cơ chứ.
Các mẹ nghĩ các giúp mình với nhé vì giờ anh ấy đã mất tích được hơn tuần rồi. Cảm ơn các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình thấy ở ngoài bắc hay có việc Rước vong, để vong về được nhà thờ...
Mong linh hon anh ay ra di thanh than.
Hy vong gia đình bạn sớm tìm đước xác của anh họ bạn!
Từ 25 Tết và sau 10 ngày tớ nghĩ mò xác cũng khó!
Gia đình bạn tìm cách Gọi Hồn...
Hôm qua chồng mình cũng suýt chết đấy các mẹ ạ.
Chuyện là thế này. Chồng em hôm qua có ghé...
Theo tôi cũng chưa...
Hay đã tìm được người nhà rồi nhể? :D