Vợ chồng em đang sống chung cùng bố mẹ chồng, nhà BMC cũng ko chật đến nỗi ko còn chỗ cho bọn em ở. Em đã ở đây gần 2 năm và hiện đang có con nhỏ 8 tháng. BMC em ko ưa em, nên càng ở lâu em càng bị trầm cảm. Em sợ có 1 ngày nào đó em sẽ bị điên vì stress mất. Em nghĩ có lẽ nên phải cứu mình khỏi tình trạng này bằng cách tách ra ở riêng, có lẽ ở riêng tình trạng sẽ bớt căng thẳng đi. Em làm ở gần VINCOM nên muốn thuê nhà ở gần đó như: Định Công, Linh Đàm, Giáp Bát hay Ngã Tư Sở cũng được ạ. Em rất thích thuê nhà chung cư cũ ạ. Các anh chị em ai biết có nhà nào khoảng 1-2.5tr thì chỉ dùm em mới ạ. Vợ chồng em còn trẻ nên thu nhập thấp.Xin mọi người giúp em ạ, em cảm ơn nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1