Trưa 7/1, anh Ngô Văn Hoàng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã nhận được thông tin từ cơ quan điều tra là tìm thấy bé Hải. Nạn nhân vụ bắt cóc đang được cảnh sát đưa từ Hải Phòng về Hà Nội. Nghi phạm Nguyễn Thị Mai (33 tuổi ở Nghệ An) đã bị bắt.
Theo anh Hoàng, vài ngày qua mặc dù vụ việc đã báo cảnh sát nhưng người nhà vẫn liên tục đi tìm kiếm ở Đồng Đăng, Móng Cái... Có hôm, gần 100 người thân cùng vào cuộc. Từ khi bé trai 3 tuổi mất tích, chị Ngô Thị Tựa, 37 tuổi (mẹ cháu bé) liên tục bị ngất. Nhiều hôm chị không ăn không ngủ vì thương con.
Nói về nghi phạm liên quan đến vụ việc, anh Hoàng cho hay, Mai mới đến thuê trọ gần đó được vài ngày và sống một mình. Trước khi xảy ra vụ việc, chị ta có đến quán nước của gia đình để lân la hỏi chuyện.
"Nhiều khả năng người phụ nữ này mang con tôi xuống Hải Phòng để tiếp tục rao bán. Trước đó, khi đến địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội) người dân nơi đây cho biết có một phụ nữ có rao bán cháu bé nhưng không ai dám mua...", bố cháu bé nhận định.
Anh Hoàng cho hay, sáng nay, anh đang ở Trung Quốc tìm con đã tức tốc bắt xe về Hà Nội.
Trước đó, ngày 3/1, chị Tựa đi chợ để hai chị em Hải ở nhà trông quán. Lợi dụng lúc này, Mai lân la đến bắt chuyện. Khi chị bé trai vào trong nhà có việc, người phụ nữ đó đã biến mất cùng bé Hải.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc gia đình con luôn hạnh phúc.
Quá mừng luôn ý!
Chúc mừng gia đình!!!