chuyện là như thế này .trong xóm nhà em có thằng nhóc khoãng 9,10 tuổi gì đó, lúc trước thấy nó đi bán vé số,dạo này cứ lân la quán nhà em hỏi ra mới biết ông bà nội và mẹ nó mất rùi,cha thì nhậu nhẹt bê tha ở quê.lúc trước ở với bà ngoại bán vé số,rùi bà ngoại lên Bình Dương ở với cậu, nhưng nó ko chịu đi.nó nói cậu hay đánh nó lắm, hễ nhậu hay bực tức chuyện gì cũng lôi nó ra đánh,hiện nó cứ sống lây lất như vậy ai cho gì ăn đó.híc, em thì cũng chẳng khá dã gì, nhưng thấy nó tội nghiệp quá lớn tùng đó mà ko học hành gi,giờ thì bơ vơ một mình.các mum có biết trung tam nào nhận trẻ cơ nhỡ thì chỉ em với ,em muốn dẫn nó vô đó,sợ sống thế này vài năm chắc nó sẽ nhiễm thói xấu thôi,còn em thi ko có khả năng lo cho nó.thanks các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1