Năm ngoái này :
Chúc mừng Thôi Nôi bé Hugo (mẹ-Hugo)11.05


Hu Hu Hu xúc động wá. Thôi nôi con trai vào đúng dịp lu xu bu nên không thường xuyên ghé WTT. Nay mới biết có cái topic này chúc mừng con, cám ơn các Mẹ nhiều nhiều lắm.


Thôi nôi con, Bà nội và Bố Mẹ bày đủ thứ cho con chọn, thế mà con chỉ chọn mỗi hộp nhẫn với dây chuyền thôi. Để mấy món đồ khác chặn lên thì con cũng moi ra cho bằng được. Mọi người bảo A thằng cu này thích Vàng, thế thì sau này có CH Vàng Bạc Đá Quý, không biết có không mà sau này Ba Mẹ có ké con được tí nào không nhỉ ?


Iêu con nhiều, mong con được khoẻ mạnh, ăn ngủ đều đều, hàng tháng lên giùm cho Mẹ vài trăm gờ ram (~ 900gr) là Ba Mẹ mừng quýnh lên rồi.


Thay mặt Bé Hugo, xin cám ơn các Bác, các Cô đã chúc mừng Thôi nôi cho con. Chúc các Bé cũng hay ăn chóng nhớn, quậy tới trời luôn cho Ba Mẹ vừa mệt vừa ghét vừa iêu vừa muốn cắn các con.


Một năm trôi qua nhanh quá !


Chúc mừng sinh nhật bé Hugo ! :11: :11: