Cảnh giác với trò lừa đảo: nạp tiền cho thẻ điện thoại, nhân 10 lần mệnh giá
Các mẹ thân mến, mình là người vốn rất không thích mấy cái trò khuyến mãi nên từ trước tới giờ chưa bao giờ sa đà vào mấy vụ này. Nhưng hôm nay, mình đã bị mắc lừa. Số tiền có thể không lớn, nhưng kèm theo đó là rất nhiều mất mát khác.
Số là mình có một khách hàng rất thân, hai chị em thường chat với nhau qua yahoo. Hôm nay, chính nick này đã chát với mình, nói là có người thân làm bên viễn thông đang có chương trình khuyến mại cho nhân viên trong hệ thống. Các nhân viên sẽ mua 1 thẻ mệnh giá 200k, thông báo số sử dụng dịch vụ, số seri và mã số thẻ để được đăng ký, sau khi đăng ký, sẽ được nạp 10 lần với mệnh giá 200. Nick này bảo hôm trước đã đăng ký cho nhiều người rồi, hôm nay còn 20 suất, hỏi mình có người nhà, bạn bè không thì nạp hộ người ta, mời người ta, cơ hội vàng...vvv...
Mình từ trước chẳng dùng trả trước bao giờ, nên đúng là cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Tiếc "cơ hội vàng", vội vàng đi mua thẻ, lại còn rủ thêm người nhà, bạn bè nữa. Vẫn cái giọng thân thiết, nick kia bảo là hướng dẫn này nọ, bảo là sẽ có thư thông báo gửi vào email cho mình, rồi bảo làm thế này thế kia. Mình gà tồ, thấy bảo phải cài nọ cài kia nên kêu là em chẳng biết gì đâu, nó nhận luôn là "thôi, để chị làm hộ". Lúc sau, nó lại bảo là phải mua thời gian sử dụng thì số 200 sẽ nhân lên thành 4tr, sử dụng trong 3 năm, nhưng phải nạp thêm mỗi số máy đăng ký là 200 nữa. Giờ nghĩ lại thì thấy sặc mùi mơi lừa đảo rồi, thế mà sao lúc đó mình cứ như điên ý, vội vàng đi mua thêm thẻ.
Lúc sau, chị khách hàng gọi điện, hỏi có em có chát với chị từ sáng không, bảo có, nạp thẻ đt à, vâng, thôi chết, bị lừa rồi em ơi.... Mới ớ người ra... Chị í bảo là chị í bị mất mật khẩu từ hôm qua. Chị í gọi cho mình vì có bạn chị í vừa gọi hỏi chuyện nạp thẻ, chị í mới hỏi mọi người, bạn chị í có 2 người mắc bẫy.
Ức thật. Đang cái lúc túng thiếu. Đúng là cũng tại mình quá tin tưởng, cứ nghĩ chị em thân thiết, không thể ngờ có lúc bị người khác lợi dụng. Giận bản thân mình ghê! Vì một chút tham mà để mắc lừa dễ dàng như thế.
Số tiền mình mất là 1,6tr (đăng ký hộ bạn nữa), may mà có vài người mình gọi không được, chứ không thì khôgn biét số tiền mất sẽ đến bao nhiêu. Thực ra, số tiền đó có thể không nhiều, nhưng mình mất mk hòm thư, giờ thì thư và blog đều không thể vào được.
Mình mong các mẹ hãy cảnh giác, đừng để bị lừa giống mình. Ví dụ như có nick người quen mời nọ kia cũng hãy kiểm tra cẩn thận đã.
Và mình muốn báo công an, theo mọi người có thể được không, vì chắc chắn sẽ có nhiều người nhẹ dạ giống mình.
Và có ai biết cách khôi phục lại mật khẩu yahoo không thì mách mình với.
Nick của mình là htainh, của chị khách hàng mình là thoa_ky . Ví dụ như ai đọc được tin nhắn nào từ 2 nick này thì không phải là mình hay bạn mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Dang lam gj the? Co rannh khong vay? Cho t nho tj vjec duoc khong?...
Trong list Yahoo của em có chị Nga bán đồ hàng thùng ở Trường Chinh í, có một hôm tự...