Cảnh báo với các mẹ đi xe ga. Mình hay có tính tạt ngang tạt ngửa khi đi làm về, hôm đấy định rẽ ngay vào cổng Ngã tư sở mua cho đứa cháu bộ đồ ngủ, định bụng dựng tạm xe bên ngoài mấy phút xem có bộ nào đẹp k. vậy mà chưa đầy 5p quay ra thấy 2 chị bán hàng cứ nhìn mình chỉ chỏ, mình linh tính có điều gì đó nên dắt xe vào cổng chợ gửi, mở cốp xe ra thì ôi thôi, túi của mình đã không cánh mà bay.Công nhận hội đấy giỏi thật, chỉ vài phút, cốp xe mình vẫn đóng như thường mà túi đã…ra đi. thật buồn. Mình viết lên đây mong các mẹ đi xe ga chú ý, đi đâu tốt nhất nên mang theo đồ bên người, đừng tin tưởng vào cái cốp rồi có ngày…khóc dở mếu dở như mình.