Cảnh báo: Lật tàu hỏa trẻ con ở công viên Thành Công
Chiều hôm qua mình đón con đi học về rồi cho bé ra công viên Thành Công chơi. Ở đó có rất nhiều trò chơi như đu quay trên không, đu quay dưới đất và đoàn tầu hỏa chạy vòng tròn. Mình cho con chơi tàu hỏa. Đoàn tàu có khoảng 8 khoang ngồi, mình cho con ngồi khoang thứ 3, sau đó là mấy khoang trống. Toa cuối cùng là 1 bé gái khoảng 4 tuổi ngồi một mình, bố chỉ đứng xem bên ngoài. Mới đi được ½ vòng thì thấy nhân viên chạy nháo nhào dập cầu dao điện, nhìn ra đằng sau thấy bánh xe phía toa cuối cùng tóe lửa, và nguy hiểm nhất là toa tàu đó bị lật, em bé ngồi trên đó bị hất ra ngoài. May mà em bé đó không bị gì, nhưng chắc cũng hoảng hốt lắm.
Sự việc xảy ra xong, mấy anh nhân viên xúm vào sửa lại đoàn tàu. Dưới tay những anh “thợ vườn” tài hoa này đoàn tàu lại chạy bình thường, chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm rình rập cho các em bé khác. Mình cho con ngồi câu cá sau đó lại thấy mấy mẹ khác đến sau không biết lại cho con lên chơi bình thường.
Các bố các mẹ chú ý nhé, từ giờ cạch luôn mấy trò này thôi, nguy hiểm lắm ạ. Mình mới được “thưởng thức” vụ tàu hỏa thôi, chứ cái trò đu quay trên không thì nếu gặp trục trặc gì thì không biết hậu quả thế nào nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đây là công viên thành công ở đường Huỳnh Thúc...