Chào các anh chị WTT,


Do có nhu cầu luyện thêm AV chuẩn bị cho công việc, Vinamilk có tham khảo vài nơi và vô tình đọc được vài topic quảng cáo học AV của ID Breezy’s Mom. Và mình có vài nhận xét và cảnh báo như sau:


- Thứ nhất: Trong hai tiếng đông hồ học tại nhà chị momQuynh, Q dành quá nhiều thời gian chuyên tâm về công việc riêng của Q trên WTT.


Một người bạn của mình theo học phản ánh: Quỳnh vừa dạy vừa chơi game, chat, nhắn tin, chơi với con;hay tạo điều kiện để học viên tham gia lớp buổi sáng và học phí lớp buổi sáng lại mắc hơn buổi tối với lý do : buổi sáng “cô giáo” tỉnh táo, dạy tốt hơn buổi tối.


Trong quá trình dạy học, Quỳnh có thái độ kg đúng mực. Nhiều lúc mình thầm nghĩ mỗi ngày mình bỏ tiền, ngồi đó cho Q xỉa xói. Trong khi thực ra, so tuổi đời và kinh nghiệm sống, Q chênh lệch rất nhiều với các chị trong nhóm học.


- Thứ hai: Về chuyện nhận lại tiền học sau gần 2 tháng nghỉ: Mình nhờ chị momQuynh nhận giúp luôn vì Q nói Q bận dạy học cả ngày, đến khi ra đường là 9h30, 10h tối ; ngân hàng đã đóng cửa hết.


Q rất bận, kg online, đt số cũ thì cho baby chơi nên chị momQuynh liên hệ kg được là hợp lý. Nhưng thực ra Mod3 vẫn làm việc tích cực trên diễn đàn?! Và đặc biệt là online nhưng sau khi hứa hẹn trả tiền vài lần thì để chế độ offline.


- Thứ 3: Q bảo P khi nào đi chơi thì ghé qua nhà Q lấy tiền. " ...Nhiều người khi nào ra Metro mới lấy tiền được kìa!...". Sau khi chị momQuynh và eve23 cho cái hẹn cuối, Q đt cho mình giải thích lòng vòng và bảo sẽ nhờ đứa em đem tiền qua nhà mình. Rồi còn đề nghị sẽ nhờ 1 chị học viên chuyển khoản đùm.


Ngày 22/7, theo lời hẹn " cứ ra nhà, lúc nào cũng được", mình nhắn tin nói khoảng 10h sẽ ghé lấy vì có việc gấp. Q trả lời:" hiện giờ kg có đủ tiền ở nhà. Mai lúc nào ghé cũng được". Mình đã nt xác nhận mai ghé lấy. Thật sự rất ngại vì đón xe bus lượt về khổ vô cùng, điều này Q cũng biết.


9h 30 sáng ngày 23/7, mình đi xe bus ra đến gần nhà Q thì nhận đựoc đt:" Q đang ở nhà mẹ tại q10" Mình đứng đón xe bus ngoài quốc lộ gần trạm thu phí đến hơn nửa tiếng. Mắt vừa mổ mà đứng ngoài đó vừa nắng vừa bụi nên mắt sưng và đỏ luôn. Q đt bảo mình ghé đâu bên Q.10 đi, Q đi xe ôm đến đưa tiền cho. Mắt mình xốn quá nên nói Q qua nhà dùm mình luôn đi( CMT8 1 bên là q3, 1 bên q10- Q ghé nhà mẹ đẻ bên q10- Nguyễn Tri Phuơng có chút việc)


Hơn 45ph sau, mình về đến nhà. Q bảo mình viết giấy đã nhận và chuyển cho chị momQuynh dùm rồi đưa thêm 150k, gọi là tiền bồi dưỡng mình mắc công đi xuống nhà Q. Ko biết Q nghĩ gì mà làm vậy, bản thân em thấy xúc phạm vô cùng. Giống như Q lấy tiền để bù đắp lại những gì Q đã làm. Kg biết hôm đó mắt Q có bị gì kg nhưng mình rất rất giận khi Q vào nhà đeo kiếng đen thui ngồi nói chuyện, đưa thêm tiền.


Lấy được tiền mà hồi hộp quá!!!


@ Admin: Cảm ơn Admin đã tạo điều kiện và hướng dẫn Vinamilk post topic đúng quy định. Vinamilk chịu trách nhiệm hoàn toàn với những thông tin trên.