mình sinh năm 1984,lấy chồng 12 năm rồi,mãi đến cuối năm ngoái mình mới có thai,nhưng trời ko thương vợ chồng mình hay sao ấy,trong 1 lần mình đi bộ ở công viên gần nhà,lại bị 1 người say chạy xe ẩu tông thẳng vào mình,kết quả mình bị động thai,bé sinh được 4 tiếng thì mất (lúc đó bé gần 8 tháng).bác sĩ bệnh viện phụ sản từ vũ cũng như bác sĩ bệnh viện phụ sản quốc tế đều nói rằng mình không còn khả năng làm mẹ được nữa,nỗi đau lớn nhất của 1 người phụ nữ là không thể sinh cho chồng 1 đứa con,không thể để gia đình có tiếng trẻ thơ bi bô gọi ba gọi mẹ,mình khóc bao đêm ròng và quyết định lên đây tâm sự cùng các mẹ,nếu mẹ nào có con mà không thể nuôi được,thì hãy liên lạc với mình,hãy cho mình cơ hội để làm mẹ,tròn trách nhiệm với gia đình chồng,và không còn đau khổ với nỗi đau không thể có con,xin đừng lừa mình hoặc môi giới,vì mình xin con về nuôi chứ không mua con đâu bạn nhé,0962445809 mình tên hương,yahoo mình là : giaidapphapluat1080@yahoo.com. gmail :giaidapphapluat1080@gmail.com hoac lanhuongvplstp@gmail.com,chân thành cảm ơn các mẹ!