Huhu, hai mươi mấy năm trong đời, nghe cũng nhiều mà hôm nay mình chính thức bị lừa đó. Nay viết bài này để các bạn cảnh giác nghen. Mình đang làm việc, hôm đó có một mình hà. Ở đâu xuất hiện 1 nam, 1 nữ, người nào cũng cao to, da ngăm đen ( Như Miên a').Hai người này vào, ng đàn bà hỏi mình tới tấp, như khách hàng a', còn hỏi ngay cả tên ông giám đốc nữa mới ghê chứ. Mình loay hoay ghi thông tin ,điện thoại để trên bàn, hok để ý luôn, máy latop của chị kia để xéo hướng của mình, người đàn bà đứng cố tình che khuất mình. Đau là mình lại tiễn ra tới cổng luôn đó chứ, mà hok thấy gì hết trơn, hok để ý gì hết . Hay là người đàn ông mặc đồ rộng rồi bỏ latop vào trong ta. Khi người ta đi rồi, khoảng 1 phút sau, định lấy điện thoại ra gọi thì mới biết là mình mất điện thoại và cái latop cũng hok cánh mà bay theo luôn, hichic. Mất điện thoại của mình thì hok sao, mà latop của bà chị toàn dữ liệu quan trọng hok hà, còn hên là xe tay ga để ở ngoài của bà chị nó hok lấy, lỡ có gì chắc mình tiêu quá. Tối lên trường đi học, kể cho đứa bạn nghe, eo, nó cũng bị giống y như mình, cũng hình dáng và cách hỏi han cũng y như vậy luôn, mà nó bị cách đây 1 năm rồi. Thế là bọn này hoành hành lâu lắm rồ i đây. Mong các anh/ chị phải cẩn thận, đừng để bị như e, coi như là của đi thay người vậy!!huhu:Crying::Crying: