Lần trước mình có mua voucher giảm giá của thẩm mĩ viện hoa đô trên nhóm mua,1080k triệt lông nách vĩnh viễn bảo hành 3 năm,mình đi được 4 lần,đến lần thứ 5 mình được nhân viên tư vấn triệt lông mép giảm giá còn 1.2 triệu cũng bảo hành 3 năm,do mình ko cạo lông mặt bao giờ nên cũng đồng ý mua,giao tiền cho e ấy xong e cũng viết 1 phiếu ghi triệt lông mép bảo hành 3 năm,mình đi voucher này được 2 lần,rồi do bầu bì mình ko đi nữa mình gọi lên hoa đô,bên đó nói đem phiếu lên để gia hạn sau khi sanh sau thi làm tiếp nhưng khi mình lên trên nó nói phiếu triệt mép mình la nhân viên bán ko đưa tiền cho hoa đô và đã bỏ trốn họ bắt mình đóng 500k nữa để sử dụng voucher,mình ko hiểu bên hoa đô làm ăn kiểu gì đưa phiếu cho nhân viên để nhân viên có điều kiện lùa đảo khách hàng,vì 2 voucher giống y chang như nhau,còn vôn mình mua trước thì nói là e chỉ làm cho chị thê 3 lần nữa chứ ko bảo hành nữa do chị làm gián đoạn,mình nghe xong thấy rất bức xúc,mình biết mình đã bị lừa nên chẳng cần mấy cái vôn đó nữa,mình xé vứt đi luôn,có mẹ nào bị giống mình ko?mình nghĩ coi như cúng cô hồn cho đỡ bực mình!