Không biết các mẹ thế nào chứ, e rất bức xúc khi mua hàng ở Big C. Post bài ở đây để các mẹ cảnh giác.


Em thì hay mua ở big C The Garden, dạo này cũng khuyến mại nhiều nên mấy bữa e đi mua hàng thấy rẻ nên lấy luôn. Nhưng khi thanh toán e thấy giá trong hóa đơn không đúng với giá khuyến mại như đã ghi khác nhiều lần. Lần đầu chỉ chênh nhau có 2 - 3k nên e cũng chả nói, lần sau có hỏi thì NV bảo đấy là giá bọn e niêm yết thanh toán vậy ... lại ra về. Lần thứ 4 e đi mua hàng bị chênh 7kl, thực ra 7k cũng chả đáng là bao nhiêu nhưng như thế big C còn bán hàng giá đắt hơn cả ở ngoài... mà các mẹ mua hàng k kiểm tra hóa đơn có khi còn bị cộng nhầm (1 chị ở công ty e bị rồi) rồi cũng bị ghi sai giá cho mà xem ... Có mỗi cái vụ này NV của nó gọi đủ các thể loại ra rồi sau 1 tiếng đồng hồ trả e 7k ... Các mẹ bảo như thế có tức và mất thời gian k???


Lại còn chuyện trả lại tiền cho khách nữa chứ, tiền thừa còn 1k trả lại e 3 cái kẹo đểu. Trả lại e 2k tiền xu, e bảo k lấy và nhờ quầy bên đổi cho tiền giấy mà con bé thu ngân nhất định k đổi. E tức quá ném 2k cho nó luôn ... Tiền xu á, e ra ngoài chả tiêu đc j cả các mẹ ạ, toàn bị dân chê thôi ...


E rất là bức xúc cái kiểu bán hàng của big C, có mẹ nào như thế k?? Xả xì trét cùng e .... Hừ hừ ... ức chế!