Sinh nhật lên hai của bé Kem Mút 29.09.2005


Mẹ cháu lại tường thuật sinh nhật cháu đây ạ. Các bác cứ quá khen làm mẹ cháu vừa sung sướng vừa lo lắng... được khen rồi lại thành quá đà thì chết, chỉ mong sao các bác luôn yêu quý và chúc phúc cho gia đình Kem Mút thôi ạ.


Hai bố con sau khi hì hụi bóc quà, con đòi mở, bố đòi cất đã uýnh nhau bằng bình sữa 250ml và ngủ tít mít rồi ạ. Mẹ thì dọn dẹp nhà của và ngồi mơ màng cười tủm tỉm nghĩ về lễ sinh nhật hoành tráng tuổi lên 2 của con trai yêu quý.


Quá hoành tráng luôn, không từ nào thể hiện đúng sinh nhật của Kem Mút bằng hai từ đó, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng... Mẹ cháu nghỉ làm ở nhà lo thổi bóng treo khắp nhà, làm cả một cái banner chúc mừng sinh nhật con rất đáng yêu, hì hùi tự làm quà tặng con để cạnh tranh với Bố... thế mà cuối cùng tất cả tan tành mây khói... Khung cảnh kết thúc lễ sinh nhật như một bãi chiến trường... :4: :4: :4: . Bóng nổ lốp đốp, banner rơi lủng lẳng, đồ chơi vung vãi, tiếng nói, cười, khóc, hò, hét của đám trẻ con lẫn tiếng buôn dưa lê của đám mẹ và tiếng bàn luận về xe hơi, bóng đá hay bể cá của đám bố tạo thành một thứ tạp âm hoành tráng không thể tả... đến thần kinh thép, ham cảm giác mạnh của mẹ Kem Mút mà cũng thấy chói tai...hihihihi. Ngoan nhất là anh Quang Anh nhà bác Tú Mèo... dễ thương và rất biết nghe lời mẹ... Kin thì làm mọi người ngạc nhiên về thân hình chắc lẳn tròn trịa lạ lùng... đặc biệt là tính cách bạo dạn...chị Sóc bám bố nhưng vẫn ngoan. o thích đội mũ công chúa mà thích đeo mặt nạ, Tít hết sợ Kem rồi nhưng vẫn o dám thân thiện với chủ nhân sinh nhật đầu gấu. ANh Gôn thì người lớn ra vẻ, chỉ thích thám hiểm thùng đồ chơi, chẳng bíêt anh có mò ra thứ gì đặc biệt trong đống đồ chơi dành cho trẻ lên 2 đó không? CHỉ có môĩ anh John hơi quấy làm cô Hoà o giúp mẹ cháu làm thợ chụp hình được. Bao nhiêu bé khác nữa, tất cả làm cho Kem Mút dù rất quậy, rất quấy trong buổi tối hôm nay chắc cũng đang nằm ngủ mơ, mơ về một lễ sinh nhật đáng nhớ, đáng yêu và o thể nào quên.


Mẹ cháu mệt và buồn ngủ quá, gửi các bác xem tấm hình SN Kem năm nay, SN mà giống trại tị nạn ở Hồng Không ghê?


Chúc mừng sinh nhật Kem Mút 29.09.2006