Thật sự là mình đã phải rất bực mới phải post lên đây để cảnh báo với các mẹ.


Chồng mình làm việc gần tiệm bánh Anh Hòa cơ sở 38 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chẳng biết các cơ sở khác như thế nào chứ cơ sở này chuyên dùng bánh cũ, kém chất lượng để bán cho khách. Hầu như ngày nào chồng mình cũng mua bánh ở đây ăn, nhưng 10 lần đến 3, 4 lần đều bị bán kèm bánh cũ. Dù đã nhắc nhở nhân viên bán hàng trực tiếp tại quầy thì tình hình cũng chỉ khả quan đôi chút. Được vài lần tử tế là lại nhét bánh cũ. Đến mức mình đã phải mail một bức thư phàn nàn về chất lượng bánh với quản lý của Anh Hòa, NV của Anh Hòa thư qua tin lại, hỏi điện thoại nọ kia, mình tưởng ít nhất cũng phải gọi đt cho chồng mình hỏi han tình hình thực tế làm sao, bánh nó như thế nào. Nhưng không, sau khi mail chán chê, xin được số đt xong thì họ bặt tin luôn. Mình cũng nghĩ bụng thôi dù sao cái bánh đấy mình cũng đã vứt đi rồi. Trường hợp bánh cũ xuất hiện trong quầy hàng nếu do nv ở đó tự ý giữ lại số bánh cũ hỏng thì chắc họ sẽ phải xem xét lại quá trình thu hủy bánh là được. Còn trường hợp đã nhận được phàn nàn về chất lượng bánh rồi vẫn có bánh cũ xuất hiện trong cửa hàng của Anh Hòa thì chắc chắn đấy là chủ trương của bọn họ rồi. Miếng bánh ăn sáng, mình chẳng ăn được cái này thì mình ăn cái khác, coi như vận đen, chứ bánh sinh nhật các mẹ mua về mà bị bánh hỏng, mình thử hỏi các mẹ còn gì là ngày vui của các bé? :( Mà cái bánh gato chất lượng kém kia được mua ở của hàng bánh Anh Hòa phố Láng Hạ đấy các mẹ. Đây là vấn đề có tính hệ thống rồi, có khi lại chính là chủ trương bán hàng của họ cũng nên :-&