Hôm t6 có một bé mèo bị bỏ rơi gần nhà mình. Nó kêu suốt cả buổi chiều cứ thấy người hay xe là chạy theo, sợ nó bị xe cán nên mình ra đem nó về. Mình không có điều kiện nuôi bé nên đăng lên đây, hi vọng có thể tìm cho bé một người chủ tốt.
Đặc điểm:
Mắt xanh đen
Lông đen toàn thân chỉ có vùng bụng dưới và bốn chân là màu trắng.
Mấy hôm nay mình nhốt nó trong nhà kho, có lẽ vì nhớ mẹ nên nó cứ kêu suốt, tội nghiệp lắm, nhưng đến hôm nay thì đỡ rồi. Mình giữ nó tới nay là ngày t3 rồi, không thể giữ được nữa. Tính đem nó bỏ vào chùa nhưng thấy tội nên lại thôi. Mong bạn nào yêu mèo có thể nhận nuôi giúp.
( Nếu sợ nó đẻ, thì khoảng 6 tháng sau bạn bạn có thể đem nó ra chi cục thú y 151 Lý thường Kiệt để triệt sản, chi phí cũng ko mắc lắm đâu khoảng 100~200k)
Nhà mình ở Q6, nếu bạn cần mình có thể đem bé đến cho bạn. SĐT: 01286771810