Các mẹ ơi, cho em xin chút góc nhìn của mọi người với ạ.
Chả là từ thời con gái em đã chuộng phong cách ăn mặc hơi độc dị, kiểu lùng sục những món quần áo unique, phom dáng bất đối xứng hoặc phối đồ layer hầm hố một chút.
Giờ em đã 32 tuổi, con cũng lên mẫu giáo rồi. Lòng đam mê với thời trang độc lạ của em vẫn nguyên vẹn, nhưng dạo gần đây mỗi lần diện đồ ra đường, hoặc đi đón con, em cứ thấy các phụ huynh khác nhìn mình chằm chằm. Mẹ chồng em hôm trước thấy em mặc chiếc quần jeans ống rộng rách gối cách điệu phối với áo thun local brand độc lạ thì có nhắc nhở nhẹ là: "Giờ có con rồi, mặc gì cho nó đằm thắm, chín chắn tí con ạ".
Em nghe xong cũng hơi suy nghĩ. Một mặt em muốn sống thật với cá tính của mình, quần áo phản ánh con người mình mà. Mặt khác lại sợ người ta đánh giá mình không nghiêm túc, "lố lăng" so với tuổi.
Theo các mẹ, phụ nữ có con rồi thì có nên từ bỏ gu thời trang độc lạ, cá tính để quay về với váy áo dịu dàng, truyền thống cho "hợp hoàn cảnh" không ạ? Em hoang mang quá...

