Các đồng bào ở Xì Gòn, ai có sở thích mặc áo sơ mi dài có thắt lưng mà ko yêu cầu phải là đồ xịn có hiệu có mác hẳn hoi thì phi ra chợ Tân Định nhé, bên hông chợ (bãi gửi xe ấy), cái shop đầu tiên ngay sát bãi xe, bán nhiều thắt lưng khá là ok (theo con mắt bình dân của tớ :Smiling: ).
Mốt bây giờ nhiều bạn thích áo búp bê có thắt lưng bản to, vừa làm cho mình cao thêm vừa giấu được cái bụng mỡ :Laughing: cái vòng 3 hoặc quá khiêm tốn hoặc quá cỡ :Laughing: ; hoặc thắt ngoài áo sơ mi dài tay mặc che nắng khi đi chơi (nắng Sg thì eo ôi) cho nó bớt luộm thuộm thì ok phết. Mỗi tội phải trả giá kịch liệt, khi nào quen mặt rồi thì bà chủ mới lịch sự nêu giá mềm, nhé.
Giả dụ, mấy cái thắt lưng bản to được đăng hình trong báo Tiếp thị & GD, giá toàn 150k trở lên, ở đó mẫu mã còn xinh hơn mà giá có 5-60k thôi :Drooling: đủ màu tha hồ chọn.
(Chuyện cười méo xẹo đây: Trời nắng tớ không có áo dài tay bèn mượn áo sơmi của chồng để khoác, mặc vào nhìn từ đằng sau giống như ở... truồng í :Laughing: vì dài quá, nhưng mang thắt lưng vào thì trông cũng gọn gàng xì tin ra phết. Ox khen rằng trông em cũng rẻ tiền :Crying: may nhờ áo hàng hiệu của anh nên có giá thêm được một tí :7: :Crying:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1