Review đi hội chợ The Box tại Cung Văn Hoá Lao Động 7-8/1 vừa rồi
Không biết có mẹ nào đi chưa ạ, vô chia sẻ chung với em cho vui!
Em mới đi về cuối tuần rồi, mà giờ mới rảnh để viết review. Hi hi.
Đây cũng được coi là một trọng mấy hội chợ thường niên lọt top nên đi ở Sài Gòn. Trước giờ em ít khi săn đồ hội chợ lắm, vì em hơi khó tính, đi hội chợ thì thường thấy đồ kém chất lượng, bán giá rẻ nhưng chỉ mặc được 1-2 lần.
Lần này quyết định đi thử với chồng xem thế nào. Và khá hài lòng các mẹ ạ.
Đồ ở đây là đồ chất cả. Chủ yếu là đồ thiết kế. Chất lượng thì không phải quá xuất sắc nhưng cũng nằm trong top xứng đáng với hai chữ “chất lượng”. Đồ không rẻ như mấy hội chợ ở Phú Thọ hay 23/9, giá cũng tầm 200k – 300k, có những cái mắc hơn như áo dài cách tân, v.v…
Em được một dịp sắm đồ Tết sướng rơn. Và cả ông chồng em nữa, cũng mua được đồ mình thích và chất lượng rất tốt.
Đồ nam thì ít, chắc khoảng 3-5 gian hàng là bán quần áo nam. Em với chồng lượn một vòng và dừng lại ở gian của Jago. Rờ vải thích cực các mẹ. Thế là mua trước 1 áo, 1 quần short để về xem sao. Về mặc ổng thích quá, còn lên website của jago.vn để đặt thêm về thêm 4 áo với 2 quần nữa. Bữa hội chợ mua xong được Jago tặng cho cái voucher 100k để mua online, thế là làm liền. Chuyến này mặc cả năm khỏi xắm đồ cho ổng nữa. hi hi.
Em ghé nhiều gian lắm, mua được ở 3-4 gian hàng. Nhưng bị cái các gian hàng ít chịu khó có cái tên dễ nhớ. Chỉ nhớ được mỗi cái gian mua đồ nam cho chồng là Jago, với 1 gian bán váy là cái gì Jili đó.
Mẹ nào chưa đi thì đi thử. Tuần này hội chợ The Box tổ chức ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3.
Đi về cho mọi người review nhé các mẹ.
P/s: hình như Jago cũng có tham gia. Nên các mẹ nào chưa mua đồ cho ông xã thì tranh thủ ghé đó mua luôn, đỡ mất công. Được thì dắt mấy ổng theo thử luôn cho khoẻ.