Ngoài thương hiệu gốc, việc đạo nhái cũng gây ảnh hưởng nhiều đến hai hoặc ba bên liên quan khác. Người nổi tiếng bị "bóc" mặc đồ nhái trên MXH có thể mất các hợp đồng quảng cáo, thậm chí là bị "tẩy chay". Stylist có liên quan cũng bị gắn mác "chuyên làm đồ nhái cho sao mặc"
Chuyện ‘đụng hàng’ váy áo của các sao nữ trong showbiz đã chẳng còn xa lạ, thậm chí dù nhiều người phát hiện ra hình ảnh của 2 phiên bản ‘sao mà tương đồng thế!’ nhưng cũng chẳng buồn đề cập tới. Chỉ đến khi bên bị ‘mượn’ ý tưởng chính thức lên tiếng ‘tố’ thì lúc đó dân tình mới thi nhau đưa ra tranh cãi gay gắt. Chuyện lạ kỳ là dù bị chính NTK chỉ đích danh đạo nhái trang phục nhưng có mỹ nhân thì chịu chỉ trích lớn từ phía CDM, có người lại nhận về không ít lời khen và đánh giá cao.
Chẳng nói đâu xa, mới đây nàng ‘búp bê DJ’ Mie đã vướng phải lùm xùm tương tự khi bị một NTK Việt tố ‘đạo nhái’ các mẫu váy đình đám của thương hiệu này.
Được biết NTK này là chủ một thương hiệu thời trang, anh đã bất ngờ đăng bài "bóc phốt" bạn gái Hồng Thanh mặc những bộ cánh nhái lại những sáng tạo của hãng. Cụ thể, anh cho rằng nữ DJ Rap Việt sử dụng trang phục khi đi diễn gần đây có thiết kế hao hao với loạt váy áo độc quyền của mình.
Anh còn đăng ảnh chứng minh về việc đây không phải lần đầu tiên Mie 'mượn' tạm ý tưởng để lên đồ đi diễn.. Được biết, đây là thương hiệu không còn quá xa lạ đối với các tín đồ thời trang. Các sản phẩm của nhãn hàng này từng được nhiều sao quốc tế như: BLACKPINK, Doja Cat, Avamax, Olivia Rodrigo,... sử dụng.
Mie từng bị bóc bê nguyên ý tưởng trang phục của Winter, thành viên nhóm aespa. Từ màu sắc, kiểu dáng đến cách phối đồ giữa Mie và Winter đều tương đồng đến 90%.
Bộ đầm của Gigi Hadid ở Met Gala cũng bị ăn cắp chất xám không thương tiếc.
Lạ kỳ là dù bị NTK chỉ đích danh việc diện đồ không chính hãng, DJ Mie lại vẫn nhận được những bình luận khen ngợi từ phía người hâm mộ. CDM không hề khắt khe và phản ứng gay gắt vứi nữ DJ, thậm chí nhiều người còn dành lời khen cho bộ cánh của cô mặc độc đáo sáng tạo hơn cả bản gốc.
Nếu quan sát những chiếc váy mà Mie bị nói sao chép, số đông người hâm mộ đồng tình rằng phiên bản của Mie được thiết kế có phần tinh tế hơn, đặc biệt với tính chất và môi trường làm việc có phần đặc thù như của Mie thì những thiết kế gốc sẽ khiến người mặc cảm thấy không an toàn và thoải mái, quan trọng nhất là rất dễ vướng phải những khoảnh khắc ‘hớ hênh’.
Câu chuyện mặc váy nhái của Mie bất ngờ khơi lại chuyện Ngọc Trinh nhái váy của một nhãn hàng Quốc tế cách đây không lâu, khi ấy "nữ hoàng nội y" bị chính NTK điểm mặt gọi tên vì thái độ biết sai mà không chịu sửa của mình.
Cụ thể khi ấy một chiếc váy tím với thiết kế lạ mắt xẻ rách táo bạo được Ngọc Trinh diện đi biển đã bị một NTK nước ngoài nhận định chỉ là hàng coppy thiết kế mà anh làm riêng cho chị em nhà Kendall Jenner và Kylie Jenner.
Tưởng chừng như Ngọc Trinh "chơi sang", vung tay tậu lại hẳn thiết kế mà hai chân dài nổi tiếng từng mặc trước đó. Nhưng không, chính NTK Ren - người làm ra bộ cánh này đã đăng đàn chia sẻ việc Ngọc Trinh đang mặc một phiên bản copy của anh. Còn thiết kế mà Kendall và Kylie mặc là hàng làm riêng, tạo giá trị thương hiệu chứ không phải sản phẩm bán rộng rãi để thu về lợi nhuận.
Tạm dịch dòng trạng thái của NTK nước ngoài: "Đăng lại một lần nữa, cảm ơn mọi người đã chia sẻ thông tin và luôn hỗ trợ tôi vì hiện tại Ngọc Trinh đã xóa hết những bình luận 'bóc phốt' về việc copy trên trang cá nhân của cô ấy. Nếu bạn muốn chiếc váy hãy email cho tôi, trả tiền rồi tôi sẽ làm cho bạn một cái. Bất cứ ai làm nhái bộ đầm của Kendall thì xin đừng copy của các nhà thiết kế trẻ nữa."
Thời điểm đó, 'Nữ hoàng nội y' không chỉ bị thương hiệu REN tố đạo nhái công khai mẫu váy tím nổi tiếng iện mà cô còn của họ mà cô còn phải hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt trên nhiều mạng xã hội. Lần đầu xuất hiện trong vlog của một người bạn và lên tiếng về lùm xùm này, Ngọc Trinh bày tỏ sự bức xúc vì: 'Bỗng dưng em bị cả nước chửi'.
'Nếu họ biết cách cư xử lịch sự, họ sẽ nhắn tin riêng cho em: Bạn ơi, váy này của bên mình đó. Nếu bạn thích bạn có thể mua hoặc bên mình có thể tặng cho bạn, thì em sẽ xin lỗi ngay: Tôi xin lỗi, tôi cần gấp cho chuyến đi nên tự đặt may, tôi sẽ gỡ hình xuống. Nhưng vì họ không lịch sự, không tôn trọng em, làm cho em bị cả nước chửi. Đó là lí do em không xin lỗi, hình ảnh em vẫn để đấy dù có mấy nghìn comment chửi em, nhưng em mặc kệ, muốn chửi thì chửi' – Ngọc Trinh bức xúc.
Dẫu biết rằng chuyện ‘vay mượn’ ý tưởng thiết kế trong showbiz không còn là câu chuyện lạ lẵm, thậm chí là thường xuyên xảy ra đến mức nhiều mỹ nhân Việt còn phải ‘muối mặt' khi bị chính ‘cha đẻ’ của các thiết kế này ‘chỉ mặt, đặt tên’ là phiên bản làm lại kém nhất của họ.
Có thể nhắc tới trường hợp của H'Hen Niê, cô cũng là cái tên bị nhãn hàng nước ngoài chỉ đích danh đạo nhái váy áo vào năm 2019 khi người đẹp vừa thực hiện bộ ảnh thời trang với mẫu đầm được NTK Linh San sáng tạo.
.
Được biết thời điểm đó, một NTK nổi tiếng người Pháp đã đăng đàn cho rằng H'Hen Niê dùng đồ 'học hỏi' từ thiết kế váy cưới của hãng. Khi đặt lên bàn cân so sánh, công chúng không khó để tìm ra những điểm giống nhau giữa hai trang phục này.
Tương tự, Nhật Kim Anh, Vũ Ngọc Anh cũng bị nhiều NTK gọi thẳng tên vì sử dụng trang phục "mượn" ý tưởng từ những thiết kế của họ. Trong đó, trường hợp của nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa lại gây tranh cãi nhiều hơn. Nguyên do bởi phát ngôn của người đẹp sau khi vướng ồn đạo nhái. Cụ thể, mỹ nhân lên tiếng: 'Thật ra đối với mình nhái hay không nhái không quan trọng, quan trọng là mình không nude 100% là được'.
Có lẽ trường hợp của DJ Mie chính là trường hợp hy hữu khi bị chính ‘cha đẻ’ thiết kế bóc phốt mà lại được cư dân mạng bênh một cách nhiệt tình. Qủa là có 1-0-2!!!
Lấy cảm hứng và đạo nhái ý tưởng, câu chuyện dường như luôn gây tranh cãi muôn thuở. Cứ mỗi khi một nhà mốt nổi tiếng tung ra bộ sưu tập mới thì trên thị trường khâu lâu sau đó sẽ xuất hiện các mẫu mã tương tự, từ các thương hiệu trung cấp tới các nhãn hàng bình dân. Hay ngay cả với những nhà thiết kế có tên tuổi và cả những cái tên mới nổi, việc tố cáo nhau về việc sao chép thiết kế là chủ đề luôn thu hút sự quan tâm của dư luận, từ việc cá lớn nuốt cá bé hay ngược lại, những cái tên non trẻ muốn đòi lại sự công bằng cho mình.
Một sản phẩm bị nói là sao chép khi nó lấy nguyên form dáng, họa tiết hình in giống với bản gốc từng được ra mắt trước đó, đó là đạo nhái. Các sản phẩm làm giả với các chi tiết gần như giống hệt bản gốc, điểm khác nhau lớn nhất là về chất liệu và giá thành sản phẩm. Nói đi cũng phải nói lại dù đa phần cho rằng Mie diện váy áo đẹp hơn bản gốc nhưng sao chép thì vẫn là sao chép, những tín đồ thật sự đối với thời trang vẫn phản ứng gay gắt và có cái nhìn không hề đồng tình với hành động này, đó là lý do nhiều ý kiến vẫn nổ ra tranh cãi gắt gao lên án hành động "copy" ý tưởng váy áo này dù cho đó là ai đi chăng nữa.
Dù là đạo nhái, sao chép hay học hỏi chút ít ý tưởng từ các thiết kế gốc thì đó cũng là điều không nên bởi công tâm mà nói để làm ra một sản phẩm thời trang giá trị, nhiều NTK đã dành tất cả tâm huyết, sức lực đổ vào đó để làm ra tác phẩm của riêng mình. Thế nhưng tự nhiên đâu đó lại xuất hiện một tác phẩm tương tự 80,90% hoặc trông y chang chỉ khác mỗi chất liệu thì hỏi thử "cha đẻ" của các tác phẩm này mấy ai mà chấp nhận khi công sức của mình bỏ ra lại không được tôn trọng như vậy. Các mẹ có đồng tình với ý kiến này không ạ?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1