Thời gian gần đây, mọi người dành sự quan tâm đặc biệt đến các cuộc thi sắc đẹp đang nở rộ, cũng nhờ vậy mà công chúng được dịp nhìn lại những người đẹp đầu tiên được công nhận với danh xưng Hoa hậu. Qua đó mới thấy, mỗi một thời kỳ tiêu chuẩn về vẻ đẹp cũng dần khác đi, tuy nhiên 5 nàng Hậu đầu tiên của Sài Gòn xưa vẫn khiến không ít người xao xuyến khi xem lại ảnh thời đỉnh cao nhan sắc của họ.
Đến nay những người đẹp này vẫn được nhắc đến là những Hoa hậu đầu tiên sở hữu nhan sắc ‘vang bóng một thời’. Ảnh: Tổng hợp
Cũng tương tự các cuộc thi nhan sắc hiện đại ngày nay, tại đất Sài Gòn xưa cũng đã sớm tổ chức bầu chọn ra những mỹ nhân xinh đẹp lại tài giỏi nổi tiếng nhất vùng. Một khi nhắc đến cái đẹp thì thời nào hay bất kỳ đâu cũng sẽ xuất hiện người đẹp, và vào thời xưa cũng chẳng hề ngoại lệ. Thời điểm này cũng đã xuất hiện những cuộc bình chọn nhan sắc để tìm ra các mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất, cũng chính vì vậy mà hàng loạt mỹ nhân đến từ nhiều nơi cũng được quy tụ. Trong đó, có 5 cái tên đình đám một thời khiến ai cũng xao xuyến mỗi khi nhắc tới giai thoại của họ.
1. Cô Ba Thiệu – Hoa hậu đầu tiên đăng quang Miss Sài Gòn năm 1865
Năm 1865, cuộc thi người đẹp đã được tổ chức ở Sài Gòn dành cho các cô gái ở miền Nam và các vùng lân cận với gần 100 thí sinh tham gia. Theo nhiều tài liệu, người chiến thắng cuộc thi năm đó là cô Ba Thiệu, quê ở Trà Vinh. Từ bé, cô Ba Thiệu đã nổi tiếng là một trang tuyệt sắc giai nhân, tính tình đoan trang thùy mị. Cô còn được biết tới là người thông minh, tài trí, nên sau khi đăng quang tiếng tăm của cô cũng vang xa, nhờ vậy mà cô Ba Thiệu trở thành ‘bóng hồng’ khiến đấng mày râu ‘thầm thương trộm nhớ’.
Vẻ đẹp tựa đóa hoa mộc lan trong sớm mai của Ba Thiệu chính thức tỏa sáng khi bà vượt qua 100 mỹ nhân giành ngôi vị quán quân cuộc thi Hoa hậu đầu tiên mang tên Miss Sài Gòn năm 1865. Ảnh: Zing News
Theo mô tả, bà sở hữu một sắc đẹp tuyệt trần đến mức được ghi lại tới thời nay: ‘đẹp tự nhiên, không răng giả, không ngực keo su nhơn (nhân) tạo, tóc dài chấm gót, bới ba vòng một ngọn, mướt mượt và thơm phức…’.
Hình ảnh cô Ba làm gương mặt thương hiệu. (Ảnh: Vietnamnet)
Theo đó, nhiều nhiếp ảnh gia Pháp đề nghị bà chụp ảnh mặc áo tắm để đăng báo, tuy nhiên vốn là người tôn trọng thuần phong mỹ tục đương thời nên bà từ chối. Nhan sắc mỹ miều của cô Ba Thiệu được họa thành bức vẽ rồi mang in lên tem với con số phát hành kỷ lục lớn nhất thời đó. Chắc hẳn với những độc giả xưa khó ai quên được hình ảnh cô Ba Thiệu với danh xưng ‘Cô Ba xà bông’ được in nổi trên các sản phẩm nổi tiếng của Hãng xà bông Việt Nam do ông Trương Văn Bền lập ra.
2. Trần Ngọc Trà – Cô ba Sài Gòn
Chân dung của người phụ nữ được mệnh danh ‘Cô Ba Sài Gòn’- đệ nhất Hoa khôi xinh đẹp ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’ thời xưa vẫn luôn là một bí ẩn khó tìm ra lời giải đáp. Ảnh: Zing News
Danh tiếng lẫy lừng của người phụ nữ được mệnh danh là ‘Cô Ba Sài Gòn’ tới nay vẫn là một ẩn số, trong thi ca nhan sắc của bà được ví như ‘liều độc dược ái tình' làm si mê trái tim của mọi đàn ông. Theo đó, thế hệ ngày nay chỉ được nghe qua những giai thoại thêu dệt xoay quanh cuộc đời của bóng hồng vang bóng một thời. Theo tài liệu để lại, cô Ba sở hữu vẻ đẹp ‘nghiêng nước nghiêng thành’ cùng lối nói chuyện thông minh, duyên dáng, cũng chính vì vậy mà dù không tham gia bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào nhưng bà vẫn được công chúng ưu ái gọi là ‘Étoile de Saigon’ (tạm dịch: ngôi sao Sài Gòn) trở thành niềm mơ ước của tất cả người Sài Gòn, Lục tỉnh.
Khi mới chỉ 16 tuổi cô Ba Trà sớm bộc lộ dung mạo xinh đẹp và nhanh chóng trở thành ‘ngôi sao’ của đất Sài Gòn. Ảnh: Zing News
Người ta thường ví Cô Ba Trà đẹp ‘đổ quán xiêu đình’, đài các như một bà hoàng. Phục trang sang trọng, quần áo lụa cùng màu, có choàng khăn voan mỏng… bấy nhiêu thôi cũng đủ làm mê hoặc, khuynh đảo bao nam nhân lẫy lừng cùng thời, từ những vị thiếu gia miệt tỉnh đến các quý ông học vị học hàm thành thị, văn nhân đa tình…
3. Nam Phương Hoàng hậu - Người đẹp 3 lần giành giải Hoa hậu Đông Dương
Năm 1932, đất Sài Gòn nổi lên cái tên làm ‘điên đảo’ các đấng mày râu thời đó là bà Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan. Bà sinh ra tại huyện Kiến Hòa, tỉnh Định Tường (nay là thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Trước khi trở thành Hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, bà từng được biết đến là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, tài sắc vẹn toàn.
Vẻ đẹp sắc nước hương trời của Nam Phương Hoàng hậu - một trong những hoa hậu đầu tiên Sài Gòn xưa. (Ảnh: Zing News)
Nam Phương Hoàng hậu vốn là cháu ngoại đại phú gia giàu có bậc nhất Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 - Huyện Sỹ Lê Phát Đạt. Xuất thân từ một gia đình bề thế nên ngay từ khi còn nhỏ, bà đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, trở thành một nữ nhân xinh đẹp, có học thức cao. Có nhiều lời đồn đại rằng bà đã từng 3 lần giành giải Hoa hậu Đông Dương. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu của các nhà sử học lại cho rằng đây chỉ là danh hiệu mà người dân trao tặng Hoàng hậu vì yêu quý nhan sắc tuyệt trần của bà mà thôi.
Thời thơ ấu vô ưu vô lo của Nguyễn Hữu Thị Lan. (Nguồn: Lý Nhân Phan Thứ Lang)
Sở hữu vóc dáng mảnh khảnh yêu kiều, khuôn mặt trái xoan thanh tú, ánh mắt nhỏ nhưng tinh anh, Thị Lan chính là hiện thân cho vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy tri thức, điều hiếm thấy ở con gái thời bấy giờ. Với tiếng tăm về vẻ đẹp ‘khuynh nước khuynh thành’ của bà dần lan rộng khắp vùng, nhiều người còn lấy bà làm hình mẫu phụ nữ hoàn hảo để noi theo. Thậm chí, thông qua những hình ảnh quý giá người ta vẫn thấy thời niên thiếu của nàng du học sinh Pháp hết mực duyên dáng và ‘mực thước’ trong những chiếc váy midi dài có chất liệu và độ rũ mềm mại. Với kiểu trang phục này, Thị Lan trông tràn đầy sức sống và sự quyến rũ của một cô gái đôi mươi, mà không cần phô phang khoe da thịt. (Nguồn: Getty Images)
Thị Lan năm 12 tuổi tại một trường tư thục ở Paris. Chiếc váy tay dài cùng phần cổ áo to bản thể hiện rõ sự sành điệu cùng cuộc sống nhung lụa của một tiểu thư quyền quý. (Nguồn: Getty Images)
Nếu tóc phi dê đến tận những năm 70-80 của thế kỷ trước mới trở nên phổ biến, thì cô thiếu nữ Thị Lan đã diện kiểu tóc này ngay từ trước khi về nhà chồng. Không chải phồng hay làm xoăn tít, Thị Lan chọn cách uốn xoăn từng búp nhỏ và chải bồng một chút ở phần mái, tạo nên tổng thể trẻ trung, thời thượng nhưng vẫn hết mực gọn gàng và quý phái. Nàng cũng ưa chuộng kiểu sandal quai mảnh với phần gót vuông, tôn dáng hoàn hảo hoặc Oxford và Ballerina năng động. (Nguồn: Getty Images)
(Nguồn: Getty Images)
Hình ảnh thiếu nữ Thị Lan khi vừa tốt nghiệp tú tài Pháp và chuẩn bị về nước. Chiếc váy cổ đổ này được xem là một trong những bộ trang phục ‘hở’ nhất của nàng, đủ để biết thời trẻ Hoàng Hậu của chúng ta cũng táo bạo không kém ai.
(Nguồn: Getty Images)
Với cách phối trang phục tinh tế như phối cùng sandal quai mảnh gót vuông với chiều cao hợp lý, tăng thêm phần duyên dáng và thướt tha. Chiếc váy của Hoàng Hậu sau này cũng đã truyền cảm hứng cho mẫu váy cưới của Lan Khuê.
4. Nguyễn Thị Liễu – Người đoạt giải “Concours Elegant – Sài Gòn”
Bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1912 tại Hóc Môn, trong ảnh) là người đoạt giải ‘Concours Elegant – Sài Gòn’, được coi là cuộc thi Hoa hậu áo dài đầu tiên ở Sài Gòn, tổ chức ở Vườn Ông Thượng (Tao Đàn ngày nay). Đứng ra tổ chức cuộc thi (gọi theo tiếng Pháp là Concours élégantSaigon) là một nhóm công chức với sự kết hợp và hỗ trợ của vài nhà kinh doanh lúc bấy giờ đang hoạt động ở Sài Gòn.
Chân dung Hoa hậu áo dài đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: COCHINCHINE - Femme Musicienne
Giải thích cho cái tên của giải thưởng ‘Concours Elegant – Sài Gòn’, khi mặc áo dài do nhà may Phúc Thịnh thiết kế, có lẽ theo mẫu mã và phom dáng thời thượng lúc bấy giờ mà đã giúp người đẹp nhận được nhận danh hiệu ‘Hoa hậu Áo dài đầu tiên ở Sài Gòn’ vào năm 1937.
5. Công Thị Nghĩa – Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam
Vào năm 1955, nhân dịp lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, một cuộc thi tìm kiếm hoa hậu đã được tổ chức ở Sài Gòn, đây cũng được xem là cuộc thi Hoa hậu đầu tiên ở nước ta. Cuộc thi diễn ra ngày 20/2/1955 tại rạp Lido Chợ Lớn với thí sinh đa phần đang sinh sống tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Người thắng cuộc là Công Thị Nghĩa, sinh năm 1932, với chỉ số chiều cao 1.61m, số đo ba vòng 86-62-88 và nặng 53 kg. Công Thị Nghĩa còn được giới nghiên cứu sử học biết đến nhiều hơn với tên gọi Thu Trang (bút danh khi bà làm nhà báo, sáng tác văn chương và viết sách nghiên cứu về lịch sử).
Điều thú vị là năm đó, bà đến gặp BTC chỉ với ý định lấy thông tin viết bài, nào ngờ khi thấy bà quá xinh đẹp, BTC hết lòng thuyết phục bà đi thi. Ban đầu chỉ định ‘thi cho vui’ nào ngờ Thu Trang ‘giật’ luôn giải Hoa hậu năm đó. Sau khi đoạt giải, bà sang Pháp học tiến sĩ và định cư tại đây. Về sau, Hoa hậu Thu Trang quay trở lại nước nhiều lần và giảng dạy ngành du lịch tại vài trường Đại học.
Bà Công Thị Nghĩa là nhà nghiên cứu sử học. Ảnh: Báo Gia đình
Bà Công Thị Nghĩa trong một vài hình ảnh hiếm hoi được đăng tải vẫn khiến dân tình tấm tắc trước vẻ đẹp chim sa cá lặn từ ngày trẻ đến nay vẫn giữ lại được nét mặn mà, rạng rỡ. Ảnh: Eva
Thông qua những bức ảnh quý hiếm về các Hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn, có thể thấy phụ nữ xưa quả thật rất đẹp, một nét đẹp dung dị và nền nã. Tuy rằng đằng sau mỗi vẻ đẹp là một câu chuyện khác nhau song mỗi khi nhắc đến công chúng vẫn không thôi khắc khoải về vẻ đẹp tuyệt mỹ, hơn người của họ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1