Chủ đề mẹ mặc gì đưa con tới trường mấy nay đang trở nên hot rần rần trên MXH một phần vì nhân ngày trở lại trường sau nhiều tháng nghỉ hè cực thỏa thích của các con, một phần vì đây cũng là điều mà khá nhiều mẹ để tâm, tranh luận.
Câu chuyện diện gì đưa con đi học không hề mới nhưng cũng chưa từng cũ, cứ mỗi mùa tựu trường là y như rằng các mẹ đều theo sát con mình trong những ngày đầu trở lại trường lớp. Bên cạnh lo trang phục tươm tất cho con mặc đến trường thì thời trang của mẹ cũng cần là điều để lưu tâm.
Vì đây là ngôi trường mà con em của các mẹ theo học cũng vì thế trong quá trình đưa con tới trường sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn vào, không chỉ là bạn bè con mà còn các phụ huynh khác thế nên thay vì qua loa chọn đại bộ đồ để mặc, mẹ nên đảm bảo tính chỉn chu, thanh lịch, hợp mắt. Như thế mẹ được khen thì con cũng vui mà phải không?
Mới đây trên các diễn đàn mạng, xoay quanh chuyện bàn nhau mặc gì không nên mặc gì khi đưa đón con tới trường, các bà mẹ chia sẻ nhau rần rần hình ảnh của một bà mẹ rất mực xinh đẹp với phong cách thời trang chuẩn sang chảnh thu hút sự chú ý trong mỗi lần đưa con trai tới lớp học.
Tìm hiểu mới biết bà mẹ này có tên Thôi Thượng Hào, là người Trung nhưng sống tại Nhật. Trên trang cá nhân của mình bà mẹ này cũng chia sẻ đôi dòng tâm tư về việc cậu con trai út trong những ngày đầu đi học khiến cô hồi hộp tới mất ngủ.
Và có vẻ như để tạo ấn tượng trong ngày đầu đưa con nhập học, bà mẹ này đã rất tỉ mẩn trong khâu lựa chọn váy áo. Kết quả là khi ngắm nhìn loạt ảnh cô chia sẻ nhiều bà mẹ mới không khỏi trầm trồ vì mức độ sang trọng và đẳng cấp trong những outfit thời trang mà bà mẹ này khoác lên mình mỗi khi đưa con trai tới trường.
Bộ váy áo màu trắng phối với blazer đồng màu này là 1 ví dụ, có thể thấy chiếc áo khoác ngoài với phần tay loe điệu đà giúp cô trông nữ tính và quý tộc hơn hẳn. Để hoàn thiện set đồ, bà mẹ 2 con này phối chung với giày cao gót mũi nhọn màu đen, cô vấn tóc sau đầu, trang điểm nhẹ nhàng.
Thứ chiếm sóng nhất trong outfit đưa con đến trường của bà mẹ này chắc chắn đến từ chiếc túi hiệu Hermes Kelly đắt đỏ cô cầm trên tay.
Xuất hiện trong khung hình với rất nhiều các phụ huynh cũng váy áo, tay xách túi hiệu nhưng bà mẹ họ Thôi lại gây chú ý hơn cả. Chỉ trưng dụng váy áo màu trắng nhưng mix match tinh tế để giúp bà mẹ này tôn khí chất sang trọng, thần thái không khác gì minh tinh nổi tiếng.
Ngoài set đồ màu trắng, bà mẹ họ Thôi này còn gây mê chị em với hàng loạt các outfit đưa con đến trường khác. Tất cả đều giúp cô tôn được khí chất sang trọng, chuẩn phong thái phu nhân hào môn.
Bên cạnh màu trắng thì gam đen quyền lực và sang trọng cũng nằm trong danh sách lựa chọn của cô. Các thiết kế bà mẹ hai con hướng đến đều là đầm ôm vừa với chiều dài ngang gối. Tùy mỗi thiết kế cô sẽ lựa chọn giày dép sao cho phù hợp nhất.
Thông thường cô sẽ chọn kiểu vấn tóc nhẹ nhàng sau đầu tôn trọng đường nét thanh mảnh, khí chất gương mặt tuy nhiên cũng có những lúc bà mẹ hai con để xõa với mái tóc ngắn dáng layer cup ôm trọn gương mặt. Tuy nhiên kiểu nào cũng giúp bà mẹ trông xinh đẹp hoàn hảo.
Bên cạnh sở thích diện đầm đồng màu, phối tổng thể tông xuyệt tông thì bà mẹ này đôi khi cũng mix match hai gam màu khác đi kèm nhau, tuy nhiên cô luôn hướng tới những gam màu nhã nhặn, tăng tính sang trọng, dễ mặc và dễ phối với nhau nhất. Và dù mặc gì đi nữa thì trên tay bà mẹ này cũng không quên xách theo 1 chiếc túi hiệu để tăng gấp đôi nét sang chảnh bên ngoài.
Khi được hỏi lý do vì sao lại ăn mặc đẹp tới vậy khi đưa con tới trường, bà mẹ này chia sẻ trường học ở Nhật Bản khá đặc biệt. Không chỉ mang đến chất lượng giáo dục đặc biệt mà các trường học tư thục ở đây cũng rất chú trọng đến các khâu lễ nghi và cách ăn mặc, không chỉ của học sinh mà cả của phụ huynh. Theo bà mẹ này cho biết, không riêng gì cô mà hầu như các bà mẹ của tất cả học sinh theo học trường này đều đầu tư trang phục sang trọng để phần nào khẳng định được điều kiện và gia thế của mình.
Vô số các ý kiến phụ huynh cho rằng đưa con đi học trong trang phục quần short, dép lê, áo ba lỗ hay bộ đồ bông là bình thường. Mặc như thế cho tiện, cho tiết kiện thời gian, vì phụ huynh còn bận trăm bề, bộ đồ mặc nhà có hở hang trái thuần phong mỹ tục gì đâu mà nâng cao quan điểm phê phán...
Có một bà mẹ từng chia sẻ một câu rất tâm đắc mà đến giờ tôi vẫn nhớ "phụ huynh ăn mặc ẩu tả khi đưa đón con đến trường là để tiện cho mình, chứ có quan tâm tới cảm giác của con trẻ?"
Chị ấy chia sẻ rằng hồi xưa cũng từng nghĩ mặc gì cho nhanh cho tiện đưa con tới trường là được, áo quần là lượt làm chi, cho tới khi con chị tỏ thái độ khi chị tỉ tê hỏi bé “Sao con không thích mẹ đưa đón vậy”. Câu trả lời của bé con của chị khiến tôi choáng váng: “Tại vì mẹ không đẹp, mẹ làm con xấu hổ, các bạn cứ trêu con”. Nghe con nói vậy, chị hỏi lại: “Thế mẹ của các bạn đẹp lắm à?”.
Con gái chị hồn nhiên trả lời: “Đúng rồi, mẹ bạn nào cũng tô son, mặc váy thật đẹp, còn mẹ thì không có váy đầm và tô son”. Những lời nói của con khiến bà mẹ trẻ giật mình tỉnh ngộ.
Thật ra trẻ con rất tinh ý. Chúng quan sát từng ông bố bà mẹ đến đón con và ngầm so sánh. Sẽ chẳng tránh khỏi việc các con khổ tâm khi bạn bè chê mẹ mình xấu, còn các bà mẹ khác lúc nào cũng tươi tắn, váy áo giày cao gót chỉnh tề.
Thế nên bận rộn cỡ nào mẹ cũng hãy cố gắng tô son, chải tóc, ăn mặc chỉnh tề, nhất là khi đưa con đến trường.
Mẹ tự hào khi con đẹp đẽ dễ thương, thì con trẻ cũng mong muốn được hãnh diện khi mẹ đẹp có phải không hả các mẹ.

