Mặc đẹp (tầng 15) - Ấm áp mùa Đông lạnh, chào đón Xuân về
Hôm nay số em mèo mù vớ phải cá rán, đang ngồi lơ mơ buồn ngủ, tự nhiên được chị Hoa Kiên gọi vào mở tầng mới. Thế là hớn ha hớn hở tức tốc chuẩn bị, kiểu nhanh ko có người khác tranh mất :Laughing: Em chẳng có thơ để tặng cả nhà, chỉ có vài lời chúc chị em mình và cả các mem nổi chìm ngày càng đẹp, yêu thương nhau, bỏ qua mọi lỗi nhỏ trên mạng để nắm tay nhau cùng tiến bộ, để nhà Mặc đẹp là nơi các chị em có thể vào ko chỉ để học hỏi mà còn để kết bạn, để cười tán phét giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng, nhé nhé nhé!
Tầng này là lúc mùa đông đã về ở miền Bắc, một số mem ở nước ngoài đã bắt đầu chết cóng, trong khi miền Nam thì vẫn là nơi nắng nóng, tuy nhiên, dù ở đâu thì Tết cũng sắp về... Cả nhà mình chuẩn bị đón xuân sang nào!!!
Thôi em ko dài dòng nữa, em xin mở màn bằng ảnh một số mẫu em rất thích:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Xin chào,
Các thành viên vui lòng vào "nhà" mới nhé, Mod xin đóng topic này lại
Thân mến!
Chị chỉ mong tóc dài như em...
Thấy cả nhà chuẩn bị GS tưng bừng, lòng em lại náo nức rồi...
Chị chụp hình, rồi liên lạc...
Chúc cả nhà Giáng Sinh ấm áp và an lành!
@All: Mẹ...
@Haneul: chị ơi e cũng lờ mờ đoán ra là đã gặp chị ở đâu. Cái...
Hic, kiểu...
Áo này trông dáng rất chi là khỏe mạnh mà vẫn nữ tính mới chết con nhà người ta chứ.
Mặc quần bò, đi bốt cao đến gần đầu gối....
@MDSG: Chúc nhà...
Cảm ơn nàng, muốn về lắm lắm luôn mà chịu thôi. Tớ ở trên này buồn...