webtrethoEm là một tín đồ của khăn choàng các mẹ ạ. Hầu như đủ các thể loại khăn dài, khăn vuông, khăn lụa khăn len, khăn dày mỏng em đều có cả, hẳn là 1 bộ sưu tập luôn. Tuy nhiên trước đây em cứ thấy đẹp đẹp là mua, chứ chưa quan tâm nhiều đến chất liệu thật sự của khăn, nên dùng rồi lại chán. Gần đây em bắt đầu quan tâm hơn đến chất liệu (chắc do trình sưu tầm của em đã bước lên một tầm cao hơn hihi)



Gần đây tìm hiểu và thưc tế trải nghiệm sử dụng, em thực sự có niềm yêu thích với chất liệu lụa tơ tằm. Chất vải lụa mịn nhẹ bóng bẩy , khắc hẳn với những chiếc khăn chất liệu khác cứ cảm thấy khó chịu ở cổ, kể cả là khăn được làm từ chất liệu lụa khác, dù gì vẫn cảm giác có chút polyeste, nhưng khăn từ sợi tơ tằm thì không hề thấy cảm giác đó, hoàn toàn rất dễ chịu.



Từ một người không biết gì về về lụa tơ tằm, giờ em đã là một tín đồ của sản phẩm này rồi. Giờ nói đến khăn em chỉ trung thành với mỗi loại khăn này thôi các mẹ ạ. Em chia sẻ trải nghiệm của em biết đâu các mẹ lại quan tâm và có sở thích giống em ạ.