Lần đầu e ôm cờ khởi nghĩa hồi tháng 11, hậu quả là thành công rạng ngời, topic kéo dài gần 30 trang.
Lần này tiếp van thay, khóc mướn, em lại bẽn lẽn xin các mẹ cho em ôm cờ phát nữa, đi 1 mình cũng chả hứng khởi lắm.Mà lần này em quen nhiều mẹ rồi nên chắc sẽ buôn bán rôm rả , phớ lớ hơn chứ ko tủi phận như lần đầu....
Có 1 em nick Nicole 82 cũng đã PM cho khá nhiều mẹ rồi nhg em cứ up lại vì nhiều mẹ vẫn ú ớ ngơ ngác chưa rõ vụ này lắm.
em hồi hộp quá, từ hôm nghe tin, em ki cóp, nhặt nhạnh, chả dám ăn uống bù khú gì để dành tiền đi hoang tàn lần này. Dạ chính vì vậy mà topic Mỏ khoét + bánh trái mới hương tàn khói lạnh đấy ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
@sinhdoi: em ơi, chị mới mua được 1 cái váy nhưng nếu em mà mặc thì phải nói là đẹp thôi rồi. Cửa hàng may Hồ...
phải căng tai tinh mắt để phục vụ các mẹ mà chị!
hay mình lập nhóm nhỉ? rồi thi đua xem nhóm nào cuớp bóc nhanh...
Topic này mở ra không đúng với nội quy của diễn đàn rồi. Tuy nhiên do Mod và Admin đã bỏ sót nên bây giờ topic...
Ko chơi giống...
Ko biết có nhiều áo...
Nhất định thứ 6 đi cho bằng được để diện kiến dung nhan nhà Kunkin. Nghe Tây đồn...