Chào các mẹ, có mẹ nào cùng ý tưởng thích đồ second hand giống mẹ cháu không nhỉ. Nhất là với thân hình nhỏ nhắn như voi còi (60kg) của mẹ cháu nữa :21:
Trưa nay đi lang thang em sở lượn vào một hàng SH trên Lê Văn Hưu, hàng khá đẹp, nhiều chủng loại, đặc biệt là có nhiều áo cỡ to cho các mẹ thừa cân giống mẹ cháu, chị bán hàng cũng nhẹ nhàng lắm, mẹ cháu cứ thích là thử thôi. Nhưng đến khi hỏi giá thì cũng ngất ngây lắm, một cái áo sơ mi: 220k, một cái quần bò : 320K. :18: (Giá hàng SH đấy nhá - choáng quá)
Mặc cả mãi mới được cái áo : 130k, còn quần thì trả tới 160k rồi mà vẫn không bán. :17:
Có mẹ nào đã mua ở đây thì cho mẹ cháu biết thông tin với nhé. Cửa hàng số 9 Lê Văn Hưu - HN. Em thấy đồ ở đây được nhưng về cứ thấy cổ đau đau :22:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Trước tiên rất cám ơn các mẹ đã ủng hộ mặt hàng Secondhand, có những người như các mẹ thì hàng của mình mới đắt hàng được...
Em thấy ở Thanh...
Khi về các chị nhớ xin số điện thoại để...
e thấy nchung đồ SH phải chịu khó bới tí mới ra cái đẹp mà dnày e...