Sau gần chục năm mặc đồ lót triumph, mình quyết tâm đổi đời bằng cách thử xem các thể loại hàng xóm khác như thế nào. Chủ nhật, cùng cô em gái vào vincom ngắm nghía các kiểu. Sau khi đã lượn qua Elle, Vera, rồi ngắm lại người bạn cũ Triumph trong niềm tiếc nuối vô hạn vì chẳng có ẻm nào vừa mắt cả, mình lượn qua bọn Pierre cardin, hí hửng vì sao bọn này có cái áo vừa ý mình thế, loại quả trơn, mút mỏng, gọng và dây có vẻ chắc chắn, làm luôn 3 cái, hơn 300k 1 em, hai quả chéo, một quả ngang có thể thay dây để mặc với áo hai dây. Mang về, giặt tay lần đầu nhẹ nhàng nâng niu lắm, xong mặc rất ok, quả gọn, ôm, nâng ngực. Hỡi ôi, sau lần giặt thứ hai, cũng giặt tay, cũng nâng niu lém, mấy em áo thân yêu của mình mút đi đằng mút, vải đi đằng vải, nhăn nheo, méo mó thảm hại. Mấy lần trước mình mua quả trơn của triumph bị nhăn cũng không đến mức thê thảm như thế này, nếu mặc lâu nó cũng chỉ để lại vết dập nhẹ trên quả áo thôi, đằng này, mấy ẻm Pc mút của nó lõm hẳn vào, có nắn thế nào cũng không thể phẳng được, không thể mặc nổi. Thế là đành chia tay người hàng xóm thân yêu, chia tay ngót 1000k cho một vài ngày sung sướng và một vài tuần rỗng ngân sách cho mục chi đồ lót. Hic hic. Đau thía.:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thế vậy lần sau c mua hàng có thượng hiệu thui.
Ui trời, giá như biết tin này sớm hơn có phải hôm qua đã k mua...
Mẹ nó ơi chị...
Uh, La Senza cũng thích thật, nhưng lầm trước đi Malay mua được hàng...
Minh cũng dùng PC mấy năm rùi, thấy có vấn đề gì đâu nhỉ:Thinking:...ổn lắm mưh...
Vì vậy nên mình hơi bị mất cảm tình với hãng này.
Thực sự...