Em chào mọi người, nói ra chuyện này thật ngại quá, e là thành viên lâu năm của trang web nhà mình ( từ lúc biết dùng internet ạ :) ) nhưng lần này fai lập 1 cái nick mới để hỏi han vụ tế nhị này. tình hình là nó thế này, đau khổ lắm chị em ạ, em năm nay 21 mà vòng 1 có cũng như không, em thề là e chưa thấy người nào vòng 1 thảm hại như của e, dù người em phải gọi là mũm mĩm đầy đặn mà vòng 1 thì phẳng gần như là hoàn toàn, k mặc áo ngực là như đàn ông luôn, còn mặc áo ngực thì chưa tìm đc cái nào vừa, cái nào mặc cũng bị k vừa, sờ vào trống không toàn không khí luôn, lại còn suốt ngày fai dùng tay kéo xuống nữa, thực sự tự ti kinh khủng các chị ạ, đc cái mặt e cũng tàm tạm nên cũng có mấy anh theo đuổi mà chả dám yêu a nào, tìm đủ mọi cách mà k ăn thua, coi như chịu r :(, e còn định k lấy chồng vì mặc cảm, k biết sau này thế nào. Sắp tới e fai đi biển r, từ chối bao lần lần này bắt buộc fai đi, e fai làm gì bây giờ,mặc bikini để chúng nó cười cho thối mũi à, có loại bikini nào hợp với e k :((, thứ 2 là e lại sắp fai mặc áo dài nữa, chị e bày cho e cách độn ngực với, k đang mặc áo dài mà cái áo ngực nó lên xuông thì e dơ chết mất, em cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1