Trời ơi, mình vừa xem thấy các mẹ trong Nam bàn chỗ may đồ rôm rả quá, chỉ thấy Hải Anh kêu yếu ớt mà chả mẹ nào ở Hà Nội trả lời. :(
Mình đi may đồ toàn là bị hỏng, nhiều lúc chán mua đồ may sẵn thì về giặt mấy lần cũng hỏng luôn. Mình không may riêng ở một hiệu nào thỉnh thoảng lại ra một hiệu khác nhau mà mình cũng không hay may lắm.
Mình có ghi lại địa chỉ may đồ một lần Tumeo post ở Lê Ngọc Hân nhưng hôm nọ mới qua dòm thì không còn hiệu đó nữa.
Mình chỉ biết mấy hiệu như thế này là còn được được:
- Đức Hạnh 110 Triệu Việt Vương may đẹp nhưng đắt 60.000đ áo (quần) chưa kiểu cọ gì. Nhưng mình may áo ở đây bị hỏng có lẽ do người xấu ;).
- Tuyết 127 Bạch Mai, may đẹp nhưng mà hơi già, giá 50.000đ áo (quần).
- 16 Hoà Mã, nhiều kiểu cọ lắm nhưng mà đắt (theo lời 1 chị ở cơ quan mình). Một lần mình đến có thấy 2 mẹ béo ú đang may.
- Khánh 30 Phan Chu Trinh, đắt lắm mà mình vừa may 1 bộ trông xấu tệ có lẽ do vải nữa. :(
- 108 Hoà Mã để thăm khảo kiểu may (ĐC này do Nghệ sĩ Minh Hằng nói trên báo).
Có mẹ nào ở Hà Nội có tiệm may đồ Ngon - Bổ - Rẻ hay quần áo may sẵn đẹp thì post lên nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
mà đã...
Tớ lấy luôn vải của chị Hiền thôi bạn ah, tớ ngại đi chọn chọn, mặc...
cô Hà thì dao động từ 100k đến 300k thì phải
còn nhà Tú Oanh thì...