Không hổ danh bà hoàng thảm đỏ, Lý Nhã Kỳ trên sân Cannes 2022 năm nay đang nhận được sự quan tâm cực lớn từ phía báo giới, truyền thông và cả dư luận.
Trở lại sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới sau ba mùa không tham dự, 2022 Lý Nhã Kỳ đã có sự đầu tư cực hoành tráng từ dip cho đến trang phục, trang sức đi kèm. Con số vị chi riêng cho trang phục và trang sức kim cương để giúp Lý Nhã Kỳ hoàn thiện diện mạo trên thảm đỏ danh giá năm nay đạt mức hàng trăm tỷ đồng khiến nhiều người nghe qua đã thấy ngỡ ngàng, Chính vì lý do đó mà ai cũng muốn biết rằng mỗi một ngày xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, diện mạo của Lý Nhã Kỳ sẽ trông ra sao, đầu tư hoành tráng tới cỡ nào.
Nếu ngày đầu tiên Lý Nhã Kỳ rạng rỡ với chiếc đầm hoa màu tím lấy ý tưởng từ loài hoa Lavender mix cùng bộ trang sức kim cương đồng điệu có giá 2 tỷ, ngày thứ 2 cô tiếp tục gây thương nhớ với công chúng quốc tế trong bộ đầm của NTK Lê Thanh Hòa, hoàn thiện set trang phục cùng trang sức kim cương sang chảnh gần 6 tỷ. Tới ngày thứ 3, hết khoe kim cương, Lý Nhã Kỳ xuất hiện với diện mạo "vàng đeo đầy cổ" tại thảm đỏ Cannes.
Và nay ở ngày thứ 4, Lý Nhã Kỳ chào sân Cannes với diện mạo khác hẳn mọi hôm, không chọn cách khoe kim cương hay vàng ròng đầy người, lần này, Lý Nhã Kỳ hóa hắc nữ lạnh lùng cùng trang phục ôm sát cơ thể với tông đen chủ đạo, phong cách trang điểm Tây Âu đậm đà nhấn vào đôi mắt mèo đầy thu hút. Kiểu trang điểm tông nude này giúp Nhã Kỳ biến hóa theo phong cách lạnh lùng, ấn tượng mà cô mong muốn.
Bộ trang phục trong ngày thứ 4 của Lý Nhã Kỳ đến từ NTK Đỗ Long. Bộ đầm có tông đen chủ đạo ở phần chân váy đuôi cá và hai ống tay dài, trong khi đó nguyên phần thân được cách điệu bằng những chuỗi dây ánh bạc giúp Lý Nhã Kỳ khoe được hình thể cuốn hút trên thảm đỏ, chi tiết thân áo giúp nữ đại gia khoe được V1 căng đầy .
Tuy không khoe trang sức đắt giá cầu kỳ, to bản như hai ngày trước nhưng trong bộ trang phục lần này, Lý Nhã Kỳ mix kèm với đôi hoa tai vàng họa tiết hoa hồng cùng vòng tay chạm khắc độc đáo giú nữ đại gia biến hóa theo kiểu cá tính, sắc sảo hơn chứ không phải hình tượng công chúa yểu điệu, thục nữ như mọi khi.
Thiết kế lần này về tổng thể có phần giống với bộ cánh mà Lý Nhã Kỳ diện đi CannesTrong buổi ra mắt phim The BFG của đạo diễn Steven Spielberg. Còn nhớ năm ấy thiết kế có kiểu dáng tương tự này có tên Haute Couture của Georges Hobeika. Thiết kế màu xanh rêu, ghép vải xuyên thấu và lụa, cúp ngực gợi cảm, có giá 10.000 EUR (hơn 248 triệu đồng). Đây là thiết kế rẻ nhất trong các bộ váy xa xỉ cô mua để đi Cannes.
Phải nói rằng trong bốn ngày đến với Cannes, Lý Nhã Kỳ không ngừng f5 bản thân để có thể đa dạng trong nhiều tạo hình khác nhau, không khiến khán giả theo dõi cô bị nhàm chán.
Lần thứ bày trở lại thảm đỏ sự kiện điện ảnh hoành tráng nhất hành tinh. Lý Nhã Kỳ đã cho thấy sự bản lĩnh, thần thái của một ngôi sao Quốc tế đẳng cấp. Theo chia sẻ của Lý Nhã Kỳ, cô mang đến sự kiện danh giá lần này một ê-kíp đông nhất từ trước đến nay là gồm 10 người. Bên cạnh đó, người đẹp họ Lý còn mang theo khoảng 50 bộ đồ đi thảm đỏ và tham gia các hoạt động bên lề.
Không còn xa lạ với thảm đỏ Cannes, Lý Nhã Kỳ là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có tên trên trang web của Cannes, xuất hiện cùng 300 ngôi sao hàng đầu Thế giới. Suốt nhiều năm qua để tạo ấn tượng trên thảm đỏ danh giá này, nữ diễn viên không ngại đầu tư những bộ cánh đắt giá, chi hàng tỷ đồng để mình có được bộ trang phục đẹp và lộng lẫy nhất khi xuất hiện tại nơi này.
Theo Lý Nhã Kỳ, nghệ sĩ đến với Cannes hãy giữ lại cho mình, cho khán giả hình ảnh “sạch”, đừng vì muốn nổi tiếng mà biến mình thành một "hiện tượng" mạng xã hội...
Trong một bài phỏng vấn trả lời về quan điểm thời trang khi đi Cannes của mình, Lý Nhã Kỳ từng giãi bày rằng: Tham dự nhiều mùa Cannes, tôi vẫn ưu ái lựa chọn những bộ đầm của các nhà thiết kế trong nước, theo hơi hướng văn hóa Việt. Qua đó, tôi muốn gửi gắm nét văn hóa Việt qua những trang phục khoác trên người.
Có thể nói, thời trang trên thảm đỏ sẽ giúp nghệ sĩ truyền tải thông điệp cũng như văn hóa của mình. Khoảng thời gian ít ỏi 30 giây trên thảm đỏ đủ để mỗi người tỏa sáng, nếu có sự lựa chọn đúng đắn.
Mỗi một ngôi sao hay nghệ sĩ bước chân trên thảm đỏ ngoài việc chọn những “bộ cánh” đẹp để tôn vinh họ, còn phải thể hiện được cá tính, ngôn ngữ trên cơ thể, cái tôi riêng của mình. Đặc biệt, trang phục đó còn thể hiện sự tự hào về một quốc gia mà mình sinh ra và lớn lên.
Không phải cứ nói “tôi mặc cho cá nhân tôi” mà không phải vì quốc gia. Bởi nhất cử nhất động những hành động của chúng ta sẽ được biết đến từ quốc gia nào. Không chỉ nghệ sĩ, bất cứ cá nhân nào cũng phải có trách nhiệm bởi mỗi hình ảnh, hành động hay sai lầm nào của chúng ta đều ít nhiều ảnh hưởng.
Mỗi một ngôi sao được ban tổ chức mời cũng chỉ đi trên thảm đỏ khoảng 30 giây đến một phút, cách thể hiện thông minh nhất chính là bộ đồ của mình. Vì vậy, các nghệ sĩ khi ra nước ngoài cần có sự tinh tế trong ứng xử, chú trọng trang phục, thể hiện được nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn thanh lịch, nhẹ nhàng, kín đáo.
Đến với sự kiện điện ảnh lớn, Lý Nhã Kỳ ngẩng cao đầu với 1 vị thế chính thức duy nhất ở Việt Nam không ai có được. Nhiều nhiếp ảnh gia nhớ đến cô, tương tác cùng, điển hình như hãng thông tấn Getty Images đã ghi tên Lý Nhã Kỳ trong những bức ảnh của cô như một vị khách thực sự chứ không vô danh dập dìu trên thảm đỏ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1