Do tính chất công việc nên e hay lựơn lờ ở chợ hôm để mua vải, qua vài lần ngắm nghía em cảnh báo các mẹ đừng có mua hàng ở quầy Minh Phương 273, cái bà bán hàng thì khó chịu và tinh tướng, nhưng quan trọng hơn là ở đó họ nói thách gấp 3 lần, nói thác nhiều hơn các hàng khác ấy. Em thi thoảng đi qua, thấy một vài khách đang mua mà nghe họ nói giá thấy khổ thân mấy vị khách đó quá, chẳng ai nghĩ là nói thách nhiều thế nên mua thế nào cũng bị đắt.
lần trước đi mua hàng em cung vô phước dính vào vụ như..anh(ko bít anh hay chị). kết quả nó chửi em như...cún:Sad: giữa chợ rùi còn định xông vào..tát...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hixx.Sao ấy trả giá cao thế.Tuy là nửa giá nhưng ở chợ...
Chẳng sợ bố con thằng nào.
Chắc tưởng mình bé con dễ bắt nạt. :Surprise:
Cũng cầm tay ,...
Nói thế thôi,...