Nhân dịp mùa tựu trường khi học sinh đang rộn ràng quay lại trường học sau nhiều tháng nghỉ hè, những câu chuyện xoay quanh chuyện tới lớp của các bạn học sinh sinh viên vì thế cũng tạo được nhiều sự quan tâm. Trong số đó chủ đề liên quan tới việc 'bóc giá trang phục tới trường' của các sinh viên hệ đại học nhanh chóng trở thành câu chuyện thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Gần gây nhất có lẽ là câu chuyện viral khắp các diễn đàn MXH khi 1 clip bóc giá trị cây đồ của 1 nữ sinh xứ Trung khi tới trường được netizen chia sẻ rầm rộ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu cây đồ đến trường của cô bạn sinh viên này trông thì rất đỗi bình thường nhưng nghe tới giá trị thật thì khiến ai cũng phải choáng váng.
Cụ thể, clip này viral khắp MXH xứ Trung và nay là Việt Nam chia sẻ hình ảnh 1 nữ sinh đang đi trên tàu điện ngầm. Nếu thoạt nhìn qua, nữ sinh này ăn mặc rất giản dị, đồng phục thể dục, đeo ba lô, tay cầm ô. Tuy nhiên, nếu tinh ý nhìn kỹ sẽ “sốc ngang” khi bóc giá từng món đồ mà nữ sinh này diện trên người.
Theo đó, cô bạn này đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ của hãng Richard Mille RM 52-01 (giá khoảng 20 tỷ đồng), nhẫn Hermes (khoảng 20 triệu đồng), lắc Van Cleff & Arpels (khoảng 150 triệu đồng), ô limited được tặng kèm khi mua xe Rolls-Royce (khoảng 20 tỷ đồng), cùng giày Louis Vuitton (khoảng 26 triệu đồng) và điện thoại di động là iPhone 14 mới nhất.
Giá outfit đi học của nữ sinh này tính sơ qua đã hơn 40 tỷ đồng, ngang ngửa một căn penthouse.
Chiếm spotlight trong outfit tiền tỷ của nữ sinh này chính là chiếc balo của Đại học Thanh Hoa – ngôi trường nổi tiếng nhất xứ Trung mà nghe tiếng thôi ai cũng biết. Được biết muốn vào học ngôi trường này không hề dễ dàng gì, theo nhiều người chia sẻ dù có tiền cũng chưa chắc vào học được ở đây.
Nghe qua giá trị cây đồ của cô bạn nữ sinh này, một số cư dân mạng liền để lại bình luận gây chú ý:
- Bên ngoài giản dị, bên trong nhiều tiền quá, lấp lánh quá!
- Không cần khoe khoang tài sản, chỉ cần im ỉm như vậy cũng đủ để mọi người tá hỏa rồi!
- Đã giàu rồi lại còn giỏi, còn gì để nói về trường hợp này không nhỉ?
- Ước cũng được ăn mặc "giản dị" với đồng phục thể dục của trường như bạn nữ sinh này, chỉ ước có vậy thôi.
- Bạn này có thật ngoài đời à, đã giỏi rồi xin đừng giàu. Tự nhiên đọc xong áp lực đồng trang lứa ngang á!
Phải nói là thời trang đến trường của các bạn trẻ bây giờ không chỉ đề cao tính thẩm mỹ mà giá trị đằng sau nó cũng được đầu tư cao ngất ngưởng khiến nhiều người bất ngờ khi bóc giá. Đâu chỉ là cô bạn nữ sinh ở xứ Trung này mà ngay tại Việt Nam, nhiều sinh viên tới trường ăn diện nhìn thì đơn giản nhưng với ai sành mặc sẽ biết hàng hiệu ngập tràn trong các set đồ tới trường của các bạn trẻ, có bộ khi hỏi ra thì giá trị tới gần trăm triệu khiến ai cũng choáng.
Theo đó nhắc tới những ngôi trường dành cho con nhà giàu chính hiệu ở Việt Nam, hẳn nhiều người sẽ liệt kê những cái tên như RMIT hay VinUni. Tuy nhiên sẽ thật thiếu xót khi không nhắc tới Đại học kinh tế Quốc Dân ( NEU), ngôi trường này dạo gần đây cũng đang nhăm nhe gia nhập team rich kid thứ thiệt. Cụ thể nhìn sơ qua trang phục của sinh viên ngôi trường này, khá nhiều bạn trẻ gây bất ngờ vì ăn mặc trông khá giản dị, phù hợp với môi trường học tập thế nhưng choáng thật choáng khi được hỏi giá trang phục, những con số cụ thể thật khiến người xem phải choáng váng.
Một bạn nam gây chú ý khi mặc 1 chiếc áo phông Stussy 800k, bên ngoài là áo khoác Adidas 1 triệu, quần jean 400k nhưng cậu sẵn sàng xài giày Ultra Boost 3.0 4 triệu; đeo kính Gentle Monster 3,5 triệu; dùng Macbook Pro 30 triệu và iPhone 12 Promax 30 triệu. Tổng cộng giá trị các món đồ vào khoảng 70 triệu đồng. Đây quả thực là một con số "không tưởng" đối với hầu hết các bạn sinh viên đại học.
Một nữ sinh khác thậm chí còn "chịu chi" hơn khi outfit cô nàng sử dụng đều có giá trị khá lớn. Bao gồm: Set váy áo 700k, Apple Watch 5 triệu, vòng Pandora tầm 9-10 triệu, iPhone 13 25 triệu, túi xách 1,2 triệu, iPad Air 4 18 triệu, Apple Pencil 2 3,8 triệu. Tính sơ sơ tổng giá đồ trên người cô nàng rơi vào khoảng 65 triệu đồng.
Một cô bạn khác khiến người ta "á ố" hơn khi riêng chiếc vòng trên tay đến từ thương hiệu Gucci của cô nàng đã trị giá 10 triệu, nước hoa sương sương 6 triệu... Và tổng giá trị outfit cô nàng mang đi học rơi vào tầm 45 triệu - một con số cũng chẳng nhỏ nhoi chút nào.
Sau màn bóc giá outfit tới trường của nhiều sinh viên từ NEU, nhiều cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng, vội để lại bình luận rằng:
- Phụ kiện của người ta thôi mà còn hơn tháng lương của mình đó trời.
- Đúng trường người ta!
- Quan trọng là sinh viên trường này không chỉ có điều kiện mà còn học giỏi nữa.
- Thực ra các bạn ấy cũng dùng đồ bình thường như mọi người mà, mấy phụ kiện công nghệ mới đắt thôi...

