Nếu như đối với nhiều người, thì việc sở hữu một món đồ hiệu, khoe một chiếc ảnh bên con xe sang,… sẽ khiến nhiều người ấn tượng và ngưỡng mộ nhưng đối với H’Hen Niê người ta thương nhớ đến cô nàng bởi 3 màu sắc được xem là màu của hạnh phúc, không những giúp cô tỏa sáng và khoe sắc mà còn mang lại những giá trị nhân văn to lớn trên các sàn diễn và sân khấu ngoài đời thật.
Mặc dù từng khoác lên mình biết bao nhiêu sắc màu sang chảnh và rực rỡ nhưng hơn hết vẫn có 3 màu sắc mỗi khi nhắc đến là y như rằng người người đều gợi nhớ đến cái tên H’Hen Niê. Ở nàng Hậu luôn có những sắc màu riêng biệt và không trộn lẫn với bất kỳ ai, mỗi màu sắc đều có một đặc trưng riêng, một vẻ đẹp riêng và những giá trị to lớn chung.
Chắc hẳn ai ai cũng còn nhớ lại sắc vàng rực rỡ cùng H’Hen Niê mang khát vọng vươn ra biển lớn với chiếc váy dạ hội cùng cú xoay huyền thoại tại Miss Universe 2017. Nhờ hình thể đẹp mắt và biết tận dụng cũng như tôn vinh vẻ đẹp tà váy của NTK Linh San và hình ảnh tỏa sáng trong sắc vàng rực của cô nàng trở thành huyền thoại trong đấu trường nhan sắc Việt nói chung và Miss Universe 2017 nói riêng. Ảnh. FBNV
Trước đây nàng Hậu cũng từng chia sẻ rằng: “Chiếc váy vàng như một người bạn đồng hành giúp mình tỏa sáng tại Thái Lan năm ấy. Sắc vàng tươi sáng và rực rỡ mà H’Hen đã thích từ rất lâu, trang phục để tham dự ngày ấy cũng rất nhiều bộ màu vàng. Đối với Hen đây là sắc màu của sự hy vọng, sự nỗ lực để có một tương lai tươi sáng và may mắn thay H’Hen thi ở Thái nên sắc vàng cũng là một màu sắc yêu thích của người dân nơi đây.” Ảnh. FBNV
Quả thực có thể thấy, đây thực sự là màu sắc yêu thích và gắn liền với cô nàng thường xuyên trong các sự kiện lớn nhỏ đầy ý nghĩa. Với làn da nâu rắn khỏe đặc trưng, tưởng rằng màu vàng diện lên sẽ rất kén nhưng với H’Hen Niê thì vẻ đẹp nơi làn da ấy càng trở nên nổi bật hơn nữa.
Xuất hiện trong bộ ảnh được thực hiện ở Sơn Đoòng, Hoa hậu H’Hen Niê diện chiếc đầm vàng bay bổng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa với chất liệu voan bay bổng cùng sắc vàng may mắn, giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ, Hoa hậu H’Hen Niê thực hiện những cú tung váy, xoay người đầy kiêu hãnh, mang tới vẻ đẹp say đắm lòng người. Ảnh. FBNV
Trong bộ ảnh kỷ niệm kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, cô cũng từng diện tiết kế này và gây ấn tượng với thiết kễ nhũ vàng cắt xẻ táo bạo, kết hợp cùng mái tóc xù mì và phụ kiện kim loại, làm tôn vinh lên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa hoang dã núi rừng. Ảnh. FBNV
H'Hen Niê tiếp tục gây được ấn tượng với khán giả khi đảm nhận vai trò vedette trên sàn diễn. Diện bộ jumpsuit vàng đính đá kèm áo choàng ấn tượng, nàng hậu thả dáng quyến rũ, nhan sắc xinh đẹp, lộng lẫy, làn da nâu gợi cảm của H'Hen Niê càng được tôn lên với bộ cánh màu vàng rực rỡ, nổi bật, khoe đôi chân thon dài “cực phẩm”. Cuối show cô nàng gây ấn tượng khi bế bổng em bé 4 tuổi bị mắc bệnh ung thư máu, tạo nên một cái kết cực nhân văn. Ai bảo rằng thời trang chỉ là câu chuyện về váy áo, đó còn là nơi cho những điều đẹp đẽ, tình cảm giữa người với người và ước mơ được nảy mầm, phát triển… Ảnh. FBNV
Dù trong thiết kế nào, từ áo dài truyền thống, váy áo cách tân cho đến hiện đại thì nàng Hậu vẫn luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình bằng vẻ đẹp hoang dã, bình dân không cầu kỳ không chải chuốt đậm đà và đặc biệt rất ít khi mắc lỗi về thời trang dù diện sắc màu kén chọn này. Ảnh. FBNV
SẮC XANH BÌNH DÂN – HOA HẬU TÌNH NGUYỆN
Thảm đỏ trong những ngày giãn cách là phố phường lặng im của Thành phố, danh xưng mà người dân gọi cô cũng khác rất nhiều so với trước đây, và ở đó H'hen trở thành nàng Hậu bốc vác hay Hoa hậu Culi... để sẵn sàng phục vụ người dân những phần quà chan chứa tình yêu thương của các mạnh thường quân gửi về. Ảnh. FBNV
Sắc xanh cũng là màu của mây trời, thể hiện niềm tin của một ngày mai tươi sáng và mọi thứ sẽ lại đẹp tươi. Đây cũng chính là màu của bộ đồ bảo hộ kín mít mà nàng hậu đình đám khoác lên người suốt hơn 3 tháng qua để làm tình nguyện viên chống dịch. Cô từng chia sẻ, việc để tóc dài rất bất tiện khi đi tình nguyện, nên hầu như nếu rơi tóc là cô lập tức buộc siết chặt lại ngay. Ảnh. FBNV
Hay những lần khoác lên người chiếc áo xanh Đoàn Thanh niên đầy tự hào khi đi làm tình nguyện, hay chỉ đơn giản quần tây đen với chiếc áo Mùa Hè Xanh chiến hết mình cùng sinh viên, cô nàng vẫn luôn bình dị mộc mạc khiến nhiều người chẳng dám tin đây chính là Hoa hậu. Ảnh. FBNV
Bên cạnh đó cũng có những sắc xanh mộc mạc bình dị đời thường như tận dụng chiếc quần mặc nhà làm váy áo, áo phông quần jean mặt mộc ngồi chễm chệ nơi giàn bếp, áo sơ mi kín đáo với chiếc quần bò,… cũng đủ khiến H’Hen Niê tỏa sáng giữa đời thường không chỉ bằng nhan sắc, chiều cao nổi trội mà còn bằng sự giản dị, mộc mạc với trái tim ấm nóng. Ảnh. FBNV
SẮC ĐỎ ĐEN THỔ CẨM – BÔNG HOA GIỮA NÚI RỪNG TÂY NGUYÊN
Là một người yêu thương gia đình và dành tình cảm sâu đậm cho quê hương, H'hen thể hiện rất tinh tế qua những bộ đồ thổ cẩm tuyệt đẹp mang sắc đỏ rực rỡ hòa lẫn với màu đen tuyền đầy quyền lực như một lời nhắc nhớ về quê nhà, nơi đã nuôi cô khôn lớn và có ngày hôm nay. Ảnh. FBNV
Nàng Hậu luôn trân quý và muốn đưa loại vải này đến gần với công chúng, quảng bá chúng qua những trang phục đậm chất H’Hen Niê, đậm chất quê hương Ê – Đê. Không quá si mê với những món đồ hiệu đắt tiền cô nàng thường ghi ấn tượng với những chiếc váy hoa văn thổ cẩm đen đỏ chủ đạo từ dài tay cho đến cộc tay, phần áo cổ thuyền truyền thống, thân váy được thiết kế dài gần chạm đến mắt cá chân. Ảnh. FBNV
Đôi khi cô biến tấu kiểu dáng cũng như màu sắc để phù hợp với từng sự kiện, như trong bộ ảnh thực hiện khi còn đương nhiệm được chụp tại quê nhà. H'Hen Niê khoe dáng đẹp như tạc khi diện chiếc áo dài thổ cẩm hoạ tiết Ê-đê của NTK Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn. Sự kết hợp truyền thống dân tộc trong dân tộc vô cùng ấn tượng này khiến hình ảnh nàng Hậu càng thêm ý nghĩa và tỏa sáng giữa Đại Ngàn Tây Nguyên. Ảnh. FBNV
Ngoài những lần diện trang phục dân tộc nguyên bản của người Ê Đê trong các dịp sự kiện đặc biệt, H’Hen Niê thường xuyên sử dụng chất liệu đặc trưng văn hóa của nơi mình sinh ra để ứng dụng vào những mẫu thiết kế hiện đại, high-fashion. Vẫn với sắc đỏ nhưng thổ cẩm được biến tấu thành trang phục thể thao cá tính cùng mũ lưỡi trai năng động. Ảnh. FBNV
Thiết kế váy thổ cẩm cách điệu với phần tay áo lưới cùng xuất hiện trong 2 dịp ý nghĩa. Một là lần tham gia hoạt động tham quan đền chùa tại Thái Lan khi tham gia Miss Universe 2018, người đẹp khéo léo mix cũng xà rông lục sắc ủng hộ cộng đồng LGBT. Lần 2, trở về nước trong niềm tự hào với thành tích Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ nàng Hậu diện thiết kế xẻ tà cách điệu hai bên cùng váy dây kéo. Ảnh. FBNV
Trước đây, nàng Hậu cũng từng chia sẻ về ý nghĩa của chiếc tà váy quê hương này: “ Thổ cẩm ở quê H'hen có nhiều màu và kiểu lắm đó, nhưng bộ trang phục thuần tuý vẫn mang hai sắc màu đỏ và đen như mọi người vẫn thường thấy. Đây là bộ đồ mà khi có những dịp quan trọng ở làng mọi người sẽ diện, thiết kế của nam sẽ khác nữ”. Ảnh. FBNV
Không chỉ mặc vì chúng là tà áo xinh đẹp của quê hương mà H’Hen Niê mặc bằng chính sự say mê đối với loại trang phục thổ cẩm này: “H'hen rất tự hào mỗi khi được khoác lên mình trang phục thổ cẩm, từ nhỏ đã thích được diện những trang phục này rồi, lớn lên được ướm vào người là thích mê luôn”. Ảnh. FBNV
Quả thật mỗi tông màu đều có một ý nghĩa đặc biệt riêng, nhưng riêng bà sắc màu trên đây là những màu sắc của những cột mốc là kết tinh tạo nên một huyền thoại nhan sắc mang tên H’Hen Niê.

