Các mẹ các chị yêu dấu! Bà chị của em hơn 40 tuổi một chút, cao 1m6, thân hình 3 vòng cân đối. Chị ấy muốn mua mấy cái áo thun đẹp, độc đáo để đi chơi mà đi hết dọc đường Hai Bà Trưng tìm mà không có cái nào hết. Toàn kiểu tuổi teen hoặc quá đơn giản, nhã nhặn để đi làm công sở. Tuần này lại bắt em cùng đi tìm nữa, giúp em với. Nhưng đừng bắt em mua hàng VNXK nha, vì không biết trả giá, khó tìm được size phù hợp và nhiều khi bị gạt trộn lẫn đồ dỏm vô. Em chỉ thích mua ở nơi nào có uy tín và chất lượng hơn. Rất cảm ơn.