Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội, bóc khá nhiều phốt mua hàng online hình ảnh quảng cáo 1 kiểu, hàng nhận được 1 kiểu. Nói chung cũng có nhiều ý kiến trái chiều, đa số mọi người đều đồng rằng đồ đẹp, sang, bền thì ko rẻ và ngược lại. Thế mới nói những phốt đó hầu hết xuất phát từ chữ "THAM" ở cả người bán và người mua, chẳng trách ai được. 1 bên bán giá rẻ nhưng vì muốn có ảnh đẹp để quảng cáo nên đã lấy ảnh web trong khi chất lượng 1 trời 1 vực, 1 bên vì muốn mua rẻ mà phải đẹp cơ. Em thì em vẫn mua online tất cả mọi thứ, từ đồ cho con, đồ cho mình, đồ cho gia đình, cái quan trọng nhất là xin ảnh thật của sản phẩm, và yêu cầu người bán cam kết chất lượng. Em cũng như mọi người, đều muốn mua được chỗ nào đẹp mà rẻ nên cũng cất công tìm hiểu trước khi mua. Hôm rồi mua ví cho xã mà lùng sục khắp nơi, em kiếm được chỗ này ở HCM, mỗi tội mất công ship ra HN nhưng mà thấy khá ok, chia sẻ cho mẹ nào cần: https://www.facebook.com/Damen.vn


À đây là cách phân biệt da thật và da giả cho mẹ nào chuộng mua đồ da giống em