Sinh con năm một, bé gà 10 tháng và chuẩn bị đón bé cún vào đây giúp nhau vượt qua nào các mẹ
30/4 em thử que lên 2v đậm rõ luôn. Lo nhiều vui ít các mẹ ơi vì em mới sinh mổ 1 bé gái năm 2016, con gái sắp thôi nôi thì có bầu tiếp. Em chưa dám đi khám, có đi chắc sẽ bị bsi la tơi bời cho xem. Mà em cũng chưa dám nói với gia đình, chỉ mới thỏ thẻ với lão chồng. Ông ấy ố 1 phát rồi cười khì, bảo con trời cho nên kêu em phải cẩn thận.
Bé đầu vẫn đang bú mẹ, kế hoạch là cho con bú đến 2 tuổi luôn. Có dặm thêm sct nhưng bé bú sct rất kém và bú ít, ăn cháo cũng cực khổ, nên với bé nhà em sữa mẹ là chủ yếu. Bé nay 10th được 9,7kg, nhưng mẹ có em rồi thì biết làm sao bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1