zai cưa, mình bỏ, bây h cưa lại thì phải làm sao? @@
Tềnh hình là qua giới thiệu có 1 zai tán e, a này lài bạn cùng cơ quan vs anh họ e.
A này xét về đk thì khá đc, đi du học, công việc tốt, mặt mũi khá ok, mỗi tội nói chuyện ko hợp lắm. đại khái mình là mẫu ng ngoan hiền, a này thì ngày trước khá là ăn chơi, bây h đi làm rồi thì có vẻ khác, mình thì ko có nhiều kinh nghiệm ty, còn a này, thì lại y nhiều r, nói chung vs mình chuyện nay chả quan trọng, quan trọng.
Mình vs a ấy mới gặp 1 lần, sau đó cũng gọi điện nt nhiều r, đã hẹn lần 2, nhưng chưa gặp thì a này dỗi, căn bản là tại mình trêu a ý, nói mềnh ko cần ổng, thế là a ấy bảo vậy a dừng lại nhé, mình bảo ừ, a này thôi luôn, mình tnhs tự trọng cao nên cũng ko thèm đả động gì nữa, qua mấy ngày, mình nt hỏi thì bảo e ko cần a nữa mà, xong bảo mình chưa nghiêm túc, mình bảo mình chỉ nghiêm túc khi thực sự tin tưởng, mình vẫn chưa có ny căn bản vì mình chả tin ai, ông lại thôi, vài 3 hôm sau thì mình nt chả thèm trả lời nữa. lúc mới gặp ông nói luôn, ông ấy h chỉ muốn yêu 1 ng r cưới, yêu kiểu chơi bời tốn thời gian, mệt ng, mình bảo con trai toàn chém gió, ai cũng nói vậy...
Tính ông này thẳng kinh khủng, mình nói ý cái gì xong ông nói toẹt ra luôn, đc cái cũng lãng mạn.
Lúc đầu thấy gã tính hấp cũng ko quan tâm, nhưng h bắt đầu tiếc tiếc, ko biết con ng này có nên tin tưởng ko, và có muốn quay lại cũng chả biết làm thế nào. mong mọi ng cho mình lời khuyên vs!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cũng lót dép ngồi hóng!