Zai có thích mềnh hem? Pà kon nghĩ giùm mềnh với. Xin chân thành cảm ơn ạ ^.^
Nhà tớ cũng có 1 chuyện để mọi người mổ xẻ giùm.
Số là tớ cũng chẳng nhỏ nhít gì. Cũng đầu 3 đít nhảy nhót roài :o
Dưng bỗng nhiên tớ cũng - hình như - thích 1 ku nhỏ hơn tớ 1 tuổi.
Haizz... chuyện nói ra thì dài dòng lắm. Tớ tóm tắt lại nhé (nhưng cũng dài lắm)
Part 1
2 đứa biết nhau qua những lời kể của bạn bè thôi.
Gặp nhau cách đây khoảng vài tháng. Chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là ăn trưa cùng nhau.
Sau đó, cả đám có rủ nhau đi picnic cắm trại (tour 1). Bạn ấy (gọi
him
nhé) có việc phải làm nên tham gia trễ. Vừa lúc đó tớ cũng làm 1 plan đi chỗ khác chơi (tour 2). Him bẩu tớ him muốn đi cùng, chưa lần nào đi chơi cùng tớ nên cái plan đó để dành chờ him đi với.
Tớ mới nói là thôi đi cùng tour 1 nhé. Tớ cũng muốn tham gia trễ vì có việc phải làm.
Thế là 2 đứa hẹn nhau đi cùng.
---> tới ngày hẹn thì không chỉ có 2 đứa mà có thêm cả mấy đứa. Lúc đó tớ có đem đồ ăn tự làm theo, him ăn như chưa từng được ăn và khen nức nở.
Lần đi chơi đó, hở 1 chút là him hỏi tớ đâu rồi? lúc ngồi quây vòng tròn, thì cả đám ngồi dựa lưng vào nhau. Him ngồi kế tớ nên tớ dựa luôn, 1 con nhỏ khác dựa vào tớ.
Người trưởng nhóm đưa ly rượu (cocktail nhóm tớ tự pha) cho him bảo him và tớ là mấy đứa hẹn hò đi sau uống chung đi thì him bảo him với tớ uống 1 ly. (lúc đó có 1 nhỏ lên tiếng thắc mắc - phản đối là tại sao 2 đứa tớ lại uống chung)
(Girl 1)
blah blah...
Tiệc cocktail dần tàn, lúc đó tớ đi nướng đồ ăn, him cũng ngồi chỗ khác. Khi tớ về lại chỗ cũ, tớ bảo con bé bạn xoay lưng cho tớ dựa thì nó không cho. 1 lúc sau thấy him tới rồi 2 đứa dựa lưng nhau luôn. Vừa uống rượu, vừa hát hò rôm rả (mọi người cũng đừng thắc mắc - nghi ngờ bọn tớ lăng nhăng lít nhít gì nhé. Bọn tớ là dân đi phượt - du lịch bụi nên tựa vai nhau, hát hò bên đống lửa dưới ánh trăng là chuyện bình thường thôi).
Rồi tới lúc mệt nhoài cả đám bò lăn ra bãi cỏ, tiếp tục hát hò cho tới ngủ thiếp đi lúc nào hông hay.
Tới lúc này thì chuyện cũng không có gì ---> tớ cũng chưa có gì với him
Ôi - chưa gì mà cũng dài thế này.
Thôi tớ dừng ở đây.
Bữa sau kể tiếp nhé :LoveStruc:
P/S: Đã post ở đây nhưng có bạn đề nghị không nên chồng chéo nhiều câu chuyện vào sẽ làm loãng topic nên nhà iem mới lập topic mới. Mọi người thông cảm nhé :LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tớ nhận ra rằng có lẽ chúng...
Thật ra mình cũng chỉ muốn biết là zai có thích mình hông (?) để mình còn biết đường đối xử...
Phân tích về băn khoăn trên của bạn:
Đọc xong những phần bạn viết ở trên thì mình nghĩ...
Khi là người trong cuộc, người ta hay mù mờ, không biết nên làm thế nào bạn...
Đọc chuyện của chị mà em cứ tủm tỉm cười mãi ko ah
Hi hi... Chắc do giọng văn của chị nên em nghĩ như vậy. Chứ chuyện của chị thì không vậy đâu ;)
Những ngày sau này, tớ và him thường liên lạc với nhau bởi vì him có việc cần hỏi mình & ngược lại.
Rồi sau đó, sinh nhật...
Thanks...