Chúc mừng chị Kuchuoi đã đi đến happyending và đang đón chờ baby đáng yêu ra đời
Chúc cho gia đình anh Tara luôn hạnh phúc,cực kì ngưỡng mộ số thời gian yêu xa của anh
Và chúc hạnh phúc cho rất nhiều happyending của các anh, chị đi trước của nhà yêu xa chúng mình như chị Vlan, anh Titani mong mọi người vẫn vào và chia sẻ kinh nghiệm với những thế hệ yêu xa sau này như bọn em...
Chúc cho Rain, kaysun,hihhihehu, smile_nguyen,....và rất nhiều người nữa trong nhà yêu xa một năm tràn đầy hạnh phúc và sớm được đoàn tụ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 16
Nhưng yêu xa mang lại cho...
Uây, thích thế! :p fb anh hay show ảnh cháu nữa nên nhiều lúc không biết bé nhà anh. Chị Guốc cũng mới sinh...
Súng version 2 rồi em :))
kaka, anh Súng :3 Có baby thứ mấy rùi nè?
Yêu xa gần 3 năm, thêm time quen lúc trước khi xa cũng gần 3 năm nữa. Vậy...
hihi đọc bài của bạn buồn cười quá. Yêu xa lắm khi là thế đó, xa xa gần...
:))
Lâu rồi lận bận nhiều việc cũng không vào thăm, lướt lướt không thấy bạn bè nào post bài cả. Các mem mới thì không quen ai...
Bố mẹ thì có nhiều lí do để ngăn em đến với anh ấy,...
Trong khi...