Tình hình là em đang rơi vào tình trạng yêu xa, và gần đây bắt đầu cảm giác thấy có vấn đề.


Cũng đã trải lòng 1 lần trên topic " yêu xa..." ở webtretho rồi. Nhưng bây giờ muốn xin kinh nghiệm các bác trên này để duy trì TY xa này, hoặc chí ít cũng có tí kinh nghiệm để hiểu vấn đề đang ở đâu, để còn biết đường mà ứng xử.


Tình hình là chúng em cũng đã có 2 năm cùng nhau nếm trải kho khăn cũng như hạnh phúc nơi đất khách. Giờ em tôt nghiệp, về nước làm việc. Tình yêu ở lại học tiếp. Ít nhất cũng phải 18 tháng nữa mới xong. Xa nhau cũng được 6 tháng rồi, thời gian đầu thì liên lạc hàng ngày, còn bây giờ thi bắt đầu thưa dần, mặc dù em vẫn luôn cố gắng duy trì liên lạc, nhưng TY em hay miss contact vi những lý do " kĩ thuật".


Em thì chẳng vấn đề gì, vẫn yêu như ngày nào. Và cũng đi làm, kiếm đủ tiền để lo cho em nó cuối năm về nghỉ lễ. Nhưng cuộc đời chẳng biết đâu mà tính, lo quá, nên lên đây để mong được chia sẻ của những người cùng hoàn cảnh.