"lần đầu gặp đã nghĩ người đó sau này sẽ là chồng mình" - cảm giác đó có ai từng trải qua chưa?
Ở cùng xã, biết anh từ nhỏ, hồi đó còn là học sinh cấp 2, chưa bao giờ nói chuyện cả, chỉ nghe các chị khóa trên kể về anh, rồi nghe nhiều người nhắc đến tên anh.
Thời đó có gặp anh một vài lần nhưng k bao giờ có cơ hội nói chuyện.
Lớn lên rồi đi làm, lập facebook. có vài lần fb gợi ý kết bạn với anh do có nhiều bạn chung, nhưng ko để ý nhiều.
Có lần ấn vào trang cá nhân của anh mà k đủ can đảm kết bạn.
Rồi cho tới 1 ngày, cũng có cam đảm ấy, anh đồng ý.
Nhìn thấy anh đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản, nên e Chủ động nt hỏi:
- Này, anh qua Nhật rồi à?
Anh trả lời:
- Ừ Mình qua rồi, mình chưa gặp cậu lần nào.
- Nhà anh ở gần nhà em.
-Thế nhà a ở chỗ nào cơ, nói anh nghe nào?
- Em biết mà, mẹ anh còn hay qua nhà em làm tóc nữa cơ :)
- Thế à, thế e sắp lấy chồng chưa? :)
- Em đợi anh về :))
- haha, trêu anh lại tưởng thật.
- Ko, em nói thật đấy =))
Thế là bắt đầu quen nhau, và yêu nhau cho tới bây giờ :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Hello, anh về rồi à :D
- Ừ, Anh về hôm qua.
- Anh thuê nhà nghỉ ở đâu thế?
-...
- Hôm nay nếu theo lịch là ngày a ấy về đấy.
- Thật à? nhưng chú ko...
- Trưa nay a muốn ăn gì.
Ko thấy ai thèm trả lời, chiều về thấy có tin nhắn:
- Sao em bảo trưa...
Em gái em níu kéo bảo anh cứ về phòng e đi,...
Em đã rất vui, lúc đó...
Em nhận thấy sự thật thà từ con người của anh, anh kể cho e nghe...