Em và bạn trai hiện tại yêu nhau mới hơn nửa năm thôi. Anh ấy và em cùng quê, anh 27 hơn em 4 tuổi, hiện thì anh đi học xa còn em mới ra trường đi làm được 3 tháng.
Về anh người yêu của em, trước đây anh ấy có khá nhiều mối tình rồi ngắn có dài có. Nhưng mối tình sâu đậm nhất vào 2 năm trước, chuyện tình yêu của anh và chị nyc rất đẹp cho đến khi anh phát hiện mình bị ung thư giai đoạn đầu. Anh rất đau khổ, nhiều lần hóa trị xạ trị khiến anh rụng hết tóc, da dẻ sạm lại, có lúc trên bàn phẫu thuật tưởng chừng như không còn hy vọng nữa, may mắn thay sau đợt đó anh bình phục. Nhưng không dễ dàng như thế, anh biết căn bệnh của mình dễ tái phát, anh không biết mình có thể mất đi vào lúc nào. Anh quyết định chia tay chị, chia tay lòng anh rất đau khổ nhưng ngoài mặt thì lạnh lùng, tàn nhẫn lắm để chị chịu rời bỏ anh đi. Một năm sau đó, chị đi lấy chồng, anh cũng quen thêm vài người khác nhưng không đi đến đâu do trong lòng vẫn còn hình bóng của chị ấy.
Đầu năm nay em và anh quen nhau trong một dịp tình cờ, 2 đứa nói chuyện với nhau rất nhiều rồi dần nảy sinh tình cảm. Anh kể cho em nghe hết về nyc, về căn bệnh của mình nhưng vì thương và cảm thấy tin tưởng nên em vẫn chọn yêu anh. Em rất yêu anh ấy, và em nghĩ anh ấy cũng vậy, tụi em đi chơi, du lịch với nhau khá nhiều.
Tháng trước 2 đứa bắt đầu yêu xa do anh phải đi học. Anh ngoài Bắc, em ở miền Trung. Tâm lý con gái yêu xa thì hay lo lắng, mỗi lần em thấy anh đi nhậu say về thì em rất giận, vì em lo cho bệnh tình anh ấy tái phát. Lần vừa rồi cũng vì lý do đó mà em giận anh, anh nhắn tin em không trả lời, thỉnh thoảng có thì trả lời hời hợt để hy vọng anh sợ mà bỏ nhậu bớt đi. Tưởng thế nhưng không, anh im lặng theo và lơ không quan tâm em nữa. Anh bảo là em ngang ngược, bảo em xin lỗi thì anh đã khác. Cứ vậy một tuần trôi qua, em chịu không được nữa thì mới nhắn tin cho anh để giải quyết rõ mọi chuyện. Anh nói với em là anh đi học thực sự đã rất áp lực mệt mỏi, em lại không chịu hiểu cho anh, anh đã quá mệt mỏi khi phải nghĩ cách làm em hết buồn hết giận rồi, mới một tháng đã vậy còn lâu dài sao vượt qua việc yêu xa được. Anh bảo dừng lại, không muốn làm phí hoài 6 năm thanh xuân của em nữa, vì anh không tin vào bản thân mình. Anh còn bảo là anh yêu em thực chất vì em có vài nét tương đồng với nyc trước đây. Những lời nói đó làm em đau khổ rất nhiều. Nhưng vì còn yêu anh, không bỏ được nên em vẫn không đồng ý chia tay. Từ hôm đó đến nay, anh nói chuyện với em rất hời hợt, không quan tâm em. Giờ em rối lắm không biết phải làm sao, em muốn ra gặp anh giải quyết liệu có được không, em cần lắm lời tư vấn của mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1