Xin chào các bạn, mình năm nay 27 tuổi (Dần), bạn gái mình năm nay 19 tuổi (Tuất).



Hai đứa tụi mình quen nhau qua sự giới thiệu của bác ruột bạn gái mình. Bạn gái mình hiện đang sống bên Sydney, Úc với gia đình. 2 năm 1 lần gia đình cô ấy mới về VN thăm người thân. 2 đứa quen nhau được 8 tháng qua chat, call msg cũng rất vui và đẹp lắm. Ngày nào cũng noi chuyen qua điện thoại và msg. Chat chit thi ban đầu ngày nào cũng vậy nhưng do mình đi làm nên chỉ có thứ 7 và CN mình mới chat thôi. Chat thôi chứ ko có chat web cam. Quen nhau từ hồi tháng 9 năm 2012, 2 đứa rất thương nhau và hiểu nhau do múi giờ chênh lệch. Trong quá trình quen nhau như vậy 2 đứa cũng thường xuyên thư từ, gửi hình chụp cho nhau qua email mỗi khi đi chơi ở đâu về gửi quà cho nhau rất lãng mạn. Rồi tự nhiên dần dần tình cảm nảy sinh. 2 đứa thương nhau.




Về hoàn cảnh: bạn gái mình sống bên đó được 11 năm rồi, nghề nghiệp thì cổ có đi làm nail thêm để lấy tiền đi học và trang trải cho cuộc sống. Sống tự lập là chính dù sống chung với ba mẹ của cổ. Ba cổ thì làm nghề gì em ko biết nhưng cũng đủ sống. Mẹ cổ cũng làm nail như cổ. Cổ học ở bên đó hết lơp 11 thì nghỉ do là cổ ko còn hứng thú để học nữa. Hiện tại cổ đang học Makeup sắp tốt nghiệp rồi khoảng 10 tháng nữa là có thể đi làm được. Cổ nói với em như vậy. Vì đó là cái sở thích của cổ. Nói chung chuyện đó em ko quan tâm




Về tính tình thì cổ rất dễ thương, biết quan tâm, lo lắng cho người thân, cổ mới đi làm kiếm tiền bắt đầu từ năm 2010, mình ko nhớ rõ vì mình nghe bác của cổ nói vậy. Tuy là 19 tuổi nhưng mình thấy cách ăn mặc và cách nói chuyện ko giống như teen bên VN này đâu. Hoàn toàn khác. Mình chắc là vậy 100 %. Mặt mũi thì có vẻ hơi già 1 chút do ăn uống ở bên đó tốt. Bề ngoài rất xinh. Là người sống nội tâm ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài mỗi khi có chuyện gì. Cổ là người sống tình cảm, thiệt sự nặng về tình cảm. Sở thích của cô ấy là về thời trang về chăm sóc sắc đẹp. Cổ từng cho mình nghe những bài hát mà cô ấy thích nghe. Mình cũng thích nghe 1 vài bài hát của cổ lắm. Có 1 số bài mình ko thích nghe. Nhưng những bài mình thích nghe thiệt sự là những bài cổ thích nhất. Mà những bài hát đó đa số là về tình cảm nhiều lắm, mình chắc là 100 % luôn. Mình nghe mình cảm nhận là cô ấy là người thiệt sự rất tình cảm. Đa phần là những bài hát này mang ý nghĩa có vẻ hơi buồn 1 tí. Nhạc ko có sôi động như mấy bài hát mình nghe. Đa số cổ nghe nhạc hải ngoại như Thúy Nga ko à. Mình cũng thích mẩu người như cô ấy lắm.




Dĩ nhiên cô ấy cũng thích nói chuyện với mình và cũng thương mình vì mình hiểu cô ấy. Mình cũng vậy.



Do sống ở nước ngoài nhiều năm nên tiếng Anh cổ khá tốt. Tiếng việt nhiều khi mình mà nói văn chương là cỗ ko hiểu. Nhưng mình biết là vậy nên mình nói chuyện cố gắng bao giờ cũng đơn giản để cho cổ hiểu. Nhưng diều đó ko quan trọng cho lắm. Đa phần mình nói là cổ hiểu hết nên 2 đứa mới quen đến tận bây giờ.




Do phải đi làm rất bận rộn nên cô ấy rất ít bạn, và chỉ có 1 vài người bạn thân để chơi thôi. Lâu lâu có dịp mới đi chứ ko thường xuyên, đa phần đi làm hay đi học rồi về nhà dọn dẹp sau đó học bài làm bài nếu em rảnh thì chat ko thì thôi đi ngủ để bắt đầu cho ngày mai. Bên đó ba, mẹ và cổ đi làm suốt 7 ngày 1 tuần để kiếm tiền. Chỉ có ngày holiday mới nghỉ thôi. Họ cũng ít đi chơi lắm.




Mình cũng đã từng nghĩ là mình quen nhau như vậy liệu có dài lâu được ko ? Khi mà xa nhau như vậy. Mình cũng lo lắng mặc dù mình là con trai. Nhưng sau đó mình tự nhủ rằng cứ quen như vậy đi ko tính toán hay lo lắng gì cả. Thế là càng quen càng thắm thiết.




Cho đến khi 22-6 vừa rồi gia đình cổ về VN chơi, thì tụi mình mới gặp nhau và gặp ba mẹ của cô ấy. Theo mình thì ba mẹ cô ấy cũng dễ chỉ hỏi han mình về nghề nghiệp, gia đình 1 tí rồi thôi. Họ hay mời mình lên nhà họ chơi để anh em của cô ấy, các bác của cô ấy biết mình là ai. Mình biết là có số ng thân bên phía gia đình cô ấy nghĩ rằng mình quen như vậy ko biết có bền vững lâu dài ko ? Vì cô ấy còn quá nhỏ. Họ cũng tìm cách nói khéo cho mình. Nhưng mình nghĩ rằng thôi kệ cứ quen coi sao, nếu mình nói lời chia tay thì cô ấy sẽ rất buồn và khóc rất nhiều. Mình cũng còn thương cổ lắm ko muốn làm như vậy.



Từ ngày cô ấy về mình rất hay lên nhà cô ấy chơi suốt 6 tuần như vậy, thư 7 và chủ nhật mình hay chở cô ấy đi chỗ này chỗ kia, rồi chụp hình rửa ra để sau này cô ấy về bên Úc có thể sẽ đỡ buồn, và còn nhiều kỷ vật khác nữa nhiều lắm. Tụi mình còn ôm nhau, nắm tay, hôn nhau. Đó là tình cảm suốt bao nhieu tháng ùa về. Nên tụi mình ngày nào cũng quấn quyt bên nhau. Gia đinh nhà cổ hay mời mình lên ăn uống rồi tổ chức đi chơi cũng mời mình đi. Mình đều ko e ngại. Cô ấy cũng muốn mình đi cùng. 2 đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau.




Sao trước đây mình quen cô ấy, mình cảm thấy thoải mái ko lo lắng gì cả, giờ cô ấy về bên đó rồi thì mình nhớ cô ấy quá và cô ấy cũng nhớ mình. Trong lòng mình đang lo lắng là ko biet minh có vuot qua nổi hay ko ?Mình cũng sợ ko biet cô ấy có thay đổi hay ko ? vì còn nhỏ tuổi. Nhưng mình vẫn biết rằng cô ấy sống thiên về tình cảm chắc sẽ ko làm điều gì khiến mình đau buồn. Mà người sống về tình cảm thì dễ rơi lệ.




Lúc mà cô ấy còn mấy ngày nữa về lại bên Úc, mình có nói chuyện với cô ấy là mình dừng tình cảm ko muốn quen nữa và cô ấy cho rằng mình ko tin cô ấy. Cô ấy vừa chạy vừa khóc, mình thì đuổi theo và xin lỗi và mình nói quen nữa và sẽ ko chia tay gì cả cô ấy mới thôi. Mình sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc và việc học của cô ấy. Với lại còn thương cô ấy lắm. Mình chỉ sợ là thời gian sẽ làm cô ấy thay lòng. Mặc dù cô ấy nói là nếu mà mình còn làm như vậy cô ấy rât ghét và giận. Cô ấy cũng nói là sẽ ko thay lòng đâu mặc dù còn nhỏ tuổi như vậy. Mình lớn rồi nên mình có thể đảm bảo rằng mình cũng sẽ thương 1 mình cô ấy.



Lúc còn ở VN, khi mà cô ấy sắp về lại Úc và minh ở bên cô ấy rất nhiều lần cô ấy giận mình mỗi khi mình nói chuyện gì đó có vẻ như hơi hơi ko tin cô ấy nếu cô ấy về Úc. Nhưng thiệt sự mình ko có ý đó, mình nghĩ là do là lúc đó là thời gian ko còn nhiều nên cô ấy mất bình tĩnh và lo buồn vì sắp phải xa mình nên cô ấy ko thể nào tập trung suy nghĩ cho đúng nên mới như vậy. Và càng đến ngày gần về cô ấy khóc rất nhiều khi sắp xa mình mỗi lần gặp nhau như vậy. Làm mình càng thêm thương và ko muốn làm cô ấy buồn thêm thay vào đó là luôn luôn an ủi cô ấy. Ko riêng gì cô ấy, mình cũng cảm thấy đau lòng và buồn bã, nhiều đêm mình khó ngủ. Lâu lâu cô ấy cũng làm cho mình buồn là cô ấy nói rằng ko biết mình có chở nổi cô ấy ko ? Nếu ko chờ được thì quen người khác … nhưng trong lòng còn thương mình. Mình chả hiểu sao. Chắc lúc đó cô ấy ko suy nghĩ nên nói như vậy. Chứ mà tai sao mình nói cái gi đó có vẻ như là ko quen cô ấy nữa là cô ấy khóc nức nở như trẻ con. Làm mình càng ko dám làm như vậy. Mình lớn hơn cô ấy 8 tuổi nên mình hiểu.




Chuyện tình cảm ko thể nói trước được, quen thì cứ quen thôi nhưng mình cứ lo sợ là 1 ngày nào đó chắc mình tiêu quá. Mình là con trai mình có thể mau chóng vượt qua được nhưng mình lại cũng là ng sống về tình cảm nhiều nên cũng khó quên lắm chắc sẽ vất vả lắm đây. Nên cũng hơi lo.


Rồi ngày gì tới nó cũng sẽ tới, cô ấy đã khóc rất nhiều ngày ra đi về Úc. Cô ấy đã nói với minh rằng, mình qua đó chơi với cổ đi. Mình nói là để mình thử apply Visa coi sao, nhưng bây giờ thì ko được vì chỉ có dịp Tết thôi. Cố ấy nói rằng cũng được đó. Chứ giờ ko còn cách nào khác. Chứ cô ấy cũng bận rộn chuyện học hành, công việc làm sao mà có thể về VN thường xuyên được. Vì mình có nói là khi nào rảnh cô ấy về VN thăm mình được ko ? Cố ấy có vẻ ko chăc lắm vì cô ấy rất bận rộn cho công việc và việc học nữa. Chưa biết chưa tính được. Mình đã từng đi công tác bên Châu Âu. Và lương của mình hiện giờ cũng khá, tài chính mình cũng tương đối mạnh. Mình tin là có thể qua đó được.




Từ ngày cô về bên đó tụi mình đã bắt đầu video call web cam, chat, call, msg, email cho nhau rất nhiều. Mình còn viết thư tay nữa, gửi quà cho cô ấy qua đường bưu điện. Tận dụng hết những gì có thể. Cô ấy cũng làm như vậy với mình. Riêng thư từ thì cô ấy chưa viết tình từ lúc cổ về bên đó đến lúc này là 2 tuần rồi. Mình nghĩ từ từ cổ sẽ hồi âm. Cả 2 đứa đang nhớ nhau vẫn chưa nguôi đc cảm giác khi còn gặp nhau ở VN.




Mấy ngày gần đây, cô ấy khóc với mình qua web cam, cứ sợ là mình rời xa cô ấy. Dĩ nhiên là mình luôn an ủi và làm cho cô ấy tin mình, Mình làm rất hay chuyện này nên cô ấy tin mình lắm. Nhưng nếu mà mình hơi 1 tí ko tin là cô ấy giận ko thèm nói chuyện, làm mình đau cả đầu. Ăn ngủ ko ngon vì sợ rằng những lúc như vậy sẽ có người thứ 3.



Cũng khó cho mình là nhiều khi cô ấy vốn tiếng Việt lại ít nên khi có những tình huống khó xử, cô ấy ko biết phải diễn đạt hay nói làm sao cho mình hiểu và tin cô ấy, nên đôi lúc mình cũng hơi buồn là vậy. Mình cũng lo lắng ko biet cô ấy làm vậy mình có tin ko nhưng sau đó mình suy nghĩ lại thấy cô ấy nói đúng nên mình tin, yêu xa khổ quá vậy mà cứ thích đâm đầu vào.




Mình biết yeu xa quan trọng nhất là niềm tin và cô ấy cũng biết điều này. Nhưng sao cô ấy tin mình nhiều như vậy. Mà mình lúc thì tin lúc ko tin cô ấy, nhiều khi mình còn nhờ bác của cô ấy liên lac coi xem cô ấy có thiệt như vậy ko ? Hay do mình thương cô ấy nhiều quá, có nên kìm hãm lại ko hay bớt lại. Cho nên kể từ khi cô ấy đi ngày nào mình cũng nói chuyện qua Webcam, call, msg, email, thư từ viết tay, để cô ấy luôn cảm thấy gần mình. Mình có nói với cô ấy là cứ đợi mình 5-6 tháng nữa Tết mình sẽ qua. Nhưng từ đây đến đó còn dài, mình chỉ sợ là tụi mình xảy ra chuyện rồi ko qua đó nữa luôn. Có phải mình suy nghĩ quá nhiều ko ?




Giờ thì mình đang bắt đầu lo giấy tờ để mà tháng 12 này mình apply visa để qua đó. Cổ nói là thiếu giấy tờ gì cổ sẽ cung cấp thêm cho, Nhiều khi mình nghĩ gặp nhau nhiều như vậy sẽ có lúc chán vì ko có gì để nói. Nhưng mà còn thương nhớ quá cứ gặp hoài như vậy khi nào chán rồi nghỉ. Hàng tuần mình luôn viết thư gửi cho cổ. Mỗi tuần 1 lá thư hay 1 món quà ý nghĩa gì đó.



Mình ko biết phải làm sao nữa có tiếp tục hay ko ? Khi mà mình còn yêu và cô ấy cũng còn yêu. Lâu lâu cổ có tính hơi trẻ con 1 tí, mình chỉ sợ 1 điều là thời gian sẽ làm cổ khác đi.



Mình thì là kỹ sư làm từ thứ 2-6. Minh cũng ít bạn bè, rất rất ít đi chơi nếu có đi chơi thì chỉ đi với anh em họ, đi làm về rồi là chỉ đi chơi gần nhà bà con hàng xóm. Mình ko hề đi chơi với 1 ai đó là con gái có ý quen mình. Thường mình đi theo nhóm ko đi riêng bao giờ. Mà rất ít. 1 năm 1 lần vào dịp Tết. Cô ấy tin mình lắm. Nhưng mình sợ yêu xa quá mặc dù là IT đang phát triển có thể chat webcam hàng ngày, email, điện thoại liên tục nhưng mình vẫn lo. Ko biết co ấy sống bên đó như thế nào ? Hay la mình quá yêu cô ấy và mất cân bằng cuộc sống. Mình và cô ấy muốn quay vê trạng thái quen nhau như trước đây nhưng khó quá vì tình yêu có cung bậc của nó làm sao để mà mình và cô ấy tiếp tục quen như vậy mà luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc và thoải mái.




1 điều này nữa, cô ấy là em họ của chị dâu mình. Nhờ có anh 2 mình lấy vợ nên bác của cô thấy mình hiền và gia đình mình tử tế nên mai mối đưa tụi mình tới với nhau. Ba mẹ của cổ biết rõ gia đình mình nên mới cho minh quen cho mình chở đi chơi. Người ta có 1 đứa con gái thôi, nên họ quý lắm. Vì đây là chuyện tình cảm của 2 đứa nên chủ yếu là do 2 đứa, 2 đứa sẽ ko làm ảnh hưởng ở 2 phía gia đình dù có chuyện gì. Theo mình biết là phía gia đình nhà ngoại của cổ có 1 sô người ko thich mình vì họ nghĩ tình yêu của tụi mình sẽ rất khó. Họ muốn cổ quen người ở bên đó, và họ đang tạo điều kiện cho cổ để quen 1 người ở bên đó = tuổi mình. Người đó là du học sinh. Cổ nói là cổ đã thương mình rồi, cổ sẽ ko xiêu lòng dễ như vậy đâu. Rất khó để quên mình.




Theo các bạn cô ấy mới chỉ 19 tuổi hoàn toàn khác về lối suy nghĩ và cách nói chuyện và cách sống so với 19 tuổi bên VN mình. Thì thời gian sẽ làm thay đổi cổ ko ? Mình đang tận dụng hết tất cả các cách để nuôi dưỡng tình yêu này. Mình có thể cam đoan với các bạn rằng nếu mà cô ấy còn tình cảm với mình thì cái gì mình cũng có thể làm được. Tình yêu đủ lớn. Mình chỉ sợ là gặp nhau ít quá sẽ ko có ai bên cạnh sẽ rất khó. Cổ luôn nói là sẽ hướng về mình. Nhưng mình sợ là cô ấy còn trẻ dễ thay đổi và mình sẽ phải đợi lâu lắm mới có đươc cô ấy.Nhiều lúc mình ko dám nghĩ tới vì mình ko chắc đươc. Cứ quen xem coi làm sao, suy nghĩ nhiều mệt quá vì mình còn gia đình, công việc, bạn bè, chuyện này chuyện kia nữa. Phải giữ lại cho mình 1 chút nữa chứ. Mình đang rất thật lòng với cô ấy và cô ấy cũng đang như vậy. Còn về lâu về dài xin thưa rằng mình ko biết được.



Mình là con trai ko sợ thời gian cho mấy. Minh chưa muốn lập gia đình bây giờ. Có thể là 3-4 hay 5-6-7 năm nữa.



Các bạn có ý kiên gì ko ?