Mình quen a ấy vào một ngày cuối đông. hôm đó đi lm về leo lên gác xép đang nghịch điện thoại thì con bé hàng xóm gọi đưa cho cái chìa khóa cổng thế là mình vùng dạy đi xuống nhưng ko pải xuống bằng cầu thang mà oạch 1 cái ngã từ gác xép xuống đất đau điếng nằm xẹp lép như con tép dưới đất mãi mới bò dạy được. Đến chiều a ý biết mình bị ngã lên đưa mình đi khám ( trong khi chưa biết mình là ai. Hjhj quen qua zalo được khoảng 1 tuần ) gặp lần đầu nói thật là mình cũng ko thích đâu vì a ý ko đẹp trai lại còn lùn nữa, nhưng tình cảm của a ý lại lm mình rung động. Từ hôm đó a ý sáng nào cũng dạy sớm chạy lên mua đồ ăn sáng rồi chở mình đi lm cho đến khi chân mình đỡ đau( Khoảng gần 1 tháng). Thế là mình yêu lúc nào ko hay. Hjhj sau gần 3 tháng mình qđịnh cưới lúc này cũng chưa hiểu j về nhau lắm nhưng tặc lưỡi kệ sướng khổ do số
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1