Hnay em bị đá, hnay anh ấy nói với em rằng" em ko có những điểm để a cảm thấy muốn gắn bó lâu dài, chúng mình cứ tiếp tục thì cũng chỉ như thế này thôi, chẳng đi đến đâu, rồi lỡ dở em ra" lý do đưa ra là em ko biết yêu thương anh ấy, ko có trách nhiệm với tình yêu và người mình yêu. ( đi đâu có đồ đạc năg để a ấy mang hết, đi chơi với a ấy đi tông đi, hẹn hò hay đến muộn)
em buồn quá :(
em vẫn biết với các anh thì việc yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nhưng e ko nghĩ lại rắc rối đến vậy. e cứ nghĩ đơn giản yêu nhau thôi là đủ vậy mà :(
Nãy nói chuyện với 1 anh bạn, a ấy cũng có vẻ rất yêu em người iu bây giờ thế mà em hỏi bao giờ cưới thì a ấy bảo " không bao giờ anh xác định lấy nó, chỉ 1% thôi" Mà em ấy mọi điều kiện đều tốt.
em chẳng hiểu gì luôn, rốt cục là các anh zai muốn gì, các anh muốn lấy một người vợ như thế nào đây, tại sao yêu con nhà nta rồi lại bảo chả muốn cưới, yêu là 1 chuyện
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
May mà anh chàng kia ko cưới bạn , sau này bỏ nhau còn khổ hơn.
Chẳng qua chàng cũng chán...