Thời @ này mỗi lần nói tới yêu là tình dục được đề cặp đến.... Có đàn ông thì cho rằng khi yêu thì cho, đó là chuyện bình thường, tình yêu phải đi đôi với tình dục...người đàn ông nào coi trọng cái trong trắng của vợ mình thì cái thằng đó k phải yêu vợ mà là yêu cái sự trong trắng...yêu thì phải có tình dục thì mới hâm nóng, giữ tình cảm được... rất rất nhiều lý do khi người ta muốn có được
Nhưng cũng có đàn ông lại nghĩ cái sự trong trắng nói lên giá trị, tính cách, và đạo đức của 1 cô gái khi họ muốn quen rồi có thể đi đến hôn nhân. k thích người con gái sống thoáng, đã từng như thế với nhiều người đàn ông khác.....
Thật sự e mới 22tuổi và đã nhiều lần thấy bối rối, sốc trước những suy nghĩ thoáng trog tình yêu bây giờ. người ta đòi hỏi quá nhiều, thật sự yêu thì mới quen, nhưng khi bị đòi hỏi mà từ chối thì bị cho là k tin tưởng, và không yêu nhau hết lòng, dẫn đến mâu thuẫn, mất vui trong tình cảm. Đôi khi e cũng ngập ngừng khi thích 1 ai đó, vì sợ quen rồi lại gặp những vấn đề tình dục được đưa lên như là nhu cầu tất yếu "sẽ phải có" khi yêu 1 ai đó.
Nếu ai hỏi yêu mà sợ? thì e chấp nhận mình sợ, bởi vì e chỉ muốn trao điều đó cho người đàn ông đó là chồng mình( có thể đó là anh)nếu chúng ta thật lòng với nhau và đi đến hạnh phúc. Vì e cảm thấy coi trong điều đó, nó thiêng liêng với tình cảm của mình.
Thế nhưng những đều giải thích đó, đã không thuyết phục được nhiều người, người ta nói e sống lạc hậu, nói em như người từ ở quá khứ về, như 1 người 28-29tuổi hjhj... có nghĩa họ muốn tình dục sẽ thoáng, vì đều đó là bản năng, là nhu cầu của cuộc sống, nếu không được đáp ứng, giống như e kêu họ chết đi....
Có nhiều người con gái cũng rất muốn giữ cái ngàn vàng đó, nhưng vỉ nhưng lý do đó không có lý giải nào làm thảo mãn họ, nên tình dục đã đi đến ngày càng nhiều... Em rất bối rối, khi phải bắt đầu 1 tình yêu, và sợ mình cũng sa lầy trao cho 1 tình iu không bền vững ( bởi vì không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao)
Còn 1 điều nữa đó là 1 số đàn ông thích thoáng nhưng khi lấy vợ thì không chấp nhận vợ mình không còn..vì sao thế??? Va trên thế gian này có bao nhiêu người đàn ông sẽ biết giữ gìn cái ngàn vàng của người mình yêu cho đến khi cưới nhau??? Xin các ông hãy hiểu, hãy lắng nghe, và hãy biết thông cảm, chia sẻ vì chúng ta là con người Việt Nam...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em đã thêm vào cho nó...
Mời đọc blog này để hiểu thêm về TY :...
vd thằng tính thoáng thì nó sẵn sàng lấy cave về làm vợ và ngược lại
có thằng thì chỉ mê gái...
Không phải là k có đàn ông yêu mà k cần chứng mình...